- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ tái hôn để tôi làm con nuôi của chú ruột vì sợ chồng mới, sau hơn 20 năm chú tôi cười còn mẹ tôi khóc vì...
Một ngày, mẹ tôi nghe tin giờ tôi giàu có thành đạt nên tìm đến nhà chú gặp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà sau 20 năm xa cách, trông mẹ già đi nhiều so với trí nhớ của tôi.
- Vô tình thấy con dâu thay quần áo trong phòng bệnh, tôi tức điên đề nghị con trai ly hôn ngay lập tức
- Thuê osin mới tôi lắp camera theo dõi, cảnh tượng chứng kiến được khiến tôi ám ảnh
- Mới đẻ 2 tuần mẹ chồng đã bật đèn xanh cho về ngoại ở cữ, tôi sung sướng đi ngay mà không hay ở nhà mở tiệc linh đình
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có. Bố tôi có một người em trai sống bên cạnh, từ nhỏ tôi đã hay sang nhà chú ăn ngủ như chính nhà mình. Mẹ tôi lại hay ghen ghét đố kị nên thấy gia đình chú khá giả hơn thì bà có vẻ không ưng. Thế nhưng chú tôi chẳng bao giờ quan tâm để ý đến những gì chị dâu mình làm.
Bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn khi tôi mới 8 tuổi và mẹ tái hôn sau đó chưa đầy 1 năm. Sau khi mẹ lấy chồng mới, cuộc sống của tôi là những ngày đau buồn. Bố dượng không thích tôi nên thường xuyên đánh đập. Mẹ dù biết bố dượng đối xử không tốt với tôi nhưng cũng chỉ im lặng "làm hòa". Thương tôi, hai vợ chồng chú ruột ngỏ ý nhận tôi làm con nuôi, mẹ tôi và bố dượng đồng ý ngay.
Từ ngày tôi về nhà chú ở, mẹ không bao giờ đến thăm tôi. Tôi nghe nói, bà và bố dượng đã sinh thêm một em trai. Dù được vợ chồng chú chăm sóc chu đáo, xem như con ruột nhưng trong lòng tôi vừa nhớ mẹ vừa ôm nỗi hận tại sao bà không mảy may để ý đến máu mủ của mình.
Con nhà chú bằng tuổi tôi nên vợ chồng chú luôn sắp xếp cho hai anh em học cùng nhau để tiện đưa đón. Hai chúng tôi lớn lên và đều trúng tuyển vào trường đại học có tiếng. Biết chú phải chu cấp cho hai anh em một lúc vất vả và căng thẳng nên tôi nói với chú sẽ không đi học nữa để tìm việc làm. Chú nghe vậy mắng tôi một trận: "Con hãy tiếp tục học hành, sau này ra đời mới kiếm tiền được. Chú cố gắng một tí cũng chẳng sao. Chú xem con như con ruột thì con hãy xem chú như bố đẻ".
Tôi thầm cảm động và biết ơn vợ chồng chú rất nhiều. Suốt mấy năm học đại học tôi nỗ lực không ngừng, khi ra trường tôi được một công ty nước ngoài mời làm việc. Với mức lương cao và chỉ trong 5 năm tôi đã có trong tay 3 tỷ.
Khi em họ kết hôn, tôi tặng luôn cho em một căn hộ trị giá 1,5 tỷ. Đối với gia đình chú thì đó là món quà vô cùng quý giá còn với tôi nó chưa thể sánh bằng ân tình dưỡng dục. Tôi cũng nói với em họ: "Bây giờ anh có khả năng rồi, đã đến lúc phải trả ơn, lo lắng cho em và gia đình". Hàng xóm láng giềng nghe chuyện ai cũng nức nở ngưỡng mộ tình thân giữa tôi và gia đình nhà chú.
Một ngày, mẹ nghe tin giờ tôi giàu có thành đạt nên tìm đến nhà chú gặp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà sau 20 năm xa cách, trông mẹ già đi nhiều so với trí nhớ của tôi. Khi nói chuyện mẹ tôi khóc nói: "Mẹ đã sai rồi, lẽ ra hồi đó mẹ không nên bỏ con lại mà đi. Con tha thứ cho mẹ rồi để lại ngôi nhà đó biếu mẹ, đừng giúp nhà chú nữa. Mẹ sẽ đối xử tốt với con".
Tưởng mẹ hối hận thực sự về chuyện năm xưa đã bỏ rơi tôi nhưng không ngờ mục đích của bà chỉ là căn nhà tôi cho con nhà chú. Tôi giận giữ nói: "Tại sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy? Mẹ có xứng đáng làm mẹ không? Mẹ tái hôn khi bố qua đời rồi bỏ rơi con như thế chưa đủ hay sao? Giờ con mà nghèo khó thì mẹ có quay lại nhận đứa con trai này không?".
Mẹ im bặt khi tôi nói như vậy. Trong thâm tâm tôi rất đau lòng vì bao năm qua bà vẫn chưa hối cải với những gì mình đã làm. Dù mẹ có công sinh thành nhưng không dưỡng dục, cái tôi muốn bây giờ là đền đáp gia đình chú đã nuôi nấng tôi chứ không phải mẹ ruột đã phụ lòng mình!
(chulam...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Lần 'sảy chân' đầu đời của gái trẻ và cái giá đắng chát cho mối tình ngoài luồng với ông chủ giàu cóTâm sự3 giờ trướcCháu có điều kiện và tình cảm thì nuôi dưỡng con mình sinh ra, còn bất khả kháng không thể chăm sóc con được thì tìm nơi có tình thương, có trách nhiệm mà gửi gắm cho con được sống, được phát triển bình thường cháu nhé.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin mẹ muốn tái hôn, tôi rất mừng. Thế nhưng khi người đàn ông của mẹ xuất hiện, tôi chết lặng.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi cảm thấy rất có lỗi khi không quan tâm đến con riêng của chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không đồng ý với kế hoạch chi tiêu 2 tỷ trên. Bởi đó là số tiền mà bố mẹ tôi đã phải bán đi mảnh đất để cho con gái.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau khi mẹ tôi mất một tuần, có một người đàn ông và người phụ nữ lạ đến nhà tôi chơi. Ông ấy nói là bố của tôi, còn người đi bên cạnh là vợ.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi xấu hổ, ngượng với mẹ quá nên tối đề nghị vợ mỗi tháng phải gửi bố mẹ 3 triệu, ông bà già rồi, tiền đâu mà nuôi cháu mãi.
-
Tâm sự8 giờ trướcBiết chồng có nhiều tiền cất trong két sắt, tôi gợi ý anh ấy trả cho bớt nợ. Nào ngờ lại phát hiện ra con người đáng sợ của chồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcMột đứa bé mới 8 tuổi đã biết nói câu “Bố mẹ không yêu cháu”, chứng tỏ nó đã chịu tổn thương đến mức nào?
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ chồng tôi lớn tuổi, chân yếu không thể đi lại được, chỉ có thể ngồi một chỗ và phải có người phục vụ. Tôi gọi điện cho chồng nhưng không thể liên lạc được.
-
Tâm sự1 ngày trướcSuốt 2 tháng, tôi theo đuổi, tán tỉnh sếp. Tôi chủ động mời sếp đi ăn, tối về nhắn tin gọi điện, thỉnh thoảng tặng hoa và quà cho chị ấy. Cuối cùng chị Loan đã đáp trả lại tấm lòng của tôi, chị ấy mời tôi đến nhà dùng bữa cơm tối.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm gái nhiều lần khất nợ, tôi bực tức đến nhà hối thúc. Thế nhưng, em gái nhắc một chuyện khiến tôi tái mặt ra về.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi xám mặt, vội vã xin lỗi bố vợ nhưng ý của bố tôi đã quyết.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết thừa chồng đi vui vẻ với nhân tình nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không vạch trần anh làm gì.