- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi lần đi chơi, người yêu đều đem theo một chai nước, biết lý do, em hốt hoảng vội vã chia tay
Biết lý do người yêu luôn "thủ" theo một chai nước suối mỗi lần đi chơi, em dở khóc dở cười, chẳng hiểu nổi anh là kiểu người như thế nào?
- Nhìn tên con gái trong giấy khai sinh mà tôi uất nghẹn và hối hận tột độ
- Chăm sóc mẹ chồng một tháng, tôi sững sờ khi bà nhét vào tay cuốn sổ tiết kiệm kèm theo một yêu cầu khiến tôi điếng người
- Đến nhà bạn trai chơi, tôi ngớ người khi thấy anh đã có con gái, quá khứ của anh còn khiến tôi chấn động hơn
Em mới có người yêu được hai tháng và hiện tại mới nói lời chia tay anh. Người yêu em xét về ngoại hình cũng điển trai, có công việc ổn định, lại có gia thế giàu có. Nói chung, em chẳng chê được anh ở điểm nào. Khi nhận lời tỏ tình của anh, em cũng bất ngờ, không nghĩ anh lại nói yêu một cô gái bình thường như mình. Và rồi yêu nhau 2 tháng, em đã hiểu lý do.
Từ lúc yêu nhau, mỗi lần đi chơi, người yêu em đều đem theo một chai nước suối. Em tò mò, hỏi lý do thì anh cười cười, nói rằng khi nào khát thì uống. Và rồi đúng là anh cho em uống nước suối thật. Anh không ghé vào bất cứ quán ăn hay quán cà phê nào, chỉ chở em đi dạo khắp nơi rồi vào công viên ngồi nói chuyện. Em gợi ý bảo đi ăn thì anh nói anh mới ăn ở nhà xong nên muốn ăn thì chỉ em ăn một mình thôi. Ngại quá, em không đòi đi ăn nữa.
Sau đó, người yêu em nói thẳng trước khi đi chơi, em nên ăn cơm rồi hãy đi, ăn ở ngoài vừa không an toàn lại tốn tiền. Yêu hai tháng, anh chở em vào quán cà phê được 3 lần và đều là bạn anh mời, bạn anh trả tiền. Em có nhắc khéo anh trả tiền thì anh nói ai mời người đó trả. Em cạn lời.
Em choáng nặng, không ngờ mình gặp phải kiểu người kì quái đến thế. (Ảnh minh họa)
Mới đây, anh lại chở em vào công viên ngồi nói chuyện "chay". Thấy có cô bán nước dạo đi qua, em gọi lại rồi mua hai chai nước ngọt. Người yêu em lộ ra vẻ mặt không vui, còn nói em phí tiền, có nước suối tại sao không uống mà phải mua nước ngọt? Em bảo em thích, anh không cần suy nghĩ mà nói luôn: "Anh đem nước suối theo là vì không muốn phí tiền, em phung phí thế này thì cưới về sống làm sao được với gia đình anh?".
Câu nói của người yêu như một liều vitamin A cực mạnh, khiến em "sáng mắt" ra. Ngay đêm đó, em đã nói lời chia tay vì không muốn tiếp tục với một người đàn ông quá keo kiệt, keo kiệt từ trong trứng keo ra.
Không ngờ anh lại thẳng thừng nhắn tin cho em thế này: "Tưởng cô hiền nên mới tán tỉnh, ai ngờ cô cũng thuộc dạng tiêu xài hoang phí. Chia tay thì trả lại tiền xăng xe tôi đã chở cô đi chơi mấy tháng nay ngay đi".
Em choáng nặng, không ngờ mình gặp phải kiểu người kì quái đến thế. Mọi người ạ, em có nên trả tiền cho anh ta cho yên chuyện không? Em thấy phí hai tháng của mình quá.
(hoangminh...@gmail.com)
Theo Trí Thức Trẻ
- Tâm sự58 phút trướcKhỏi phải nói em đau đớn, thất vọng thế nào. Em đã quyết định khi nào ra viện sẽ viết đơn ly hôn.
- Tâm sự11 giờ trướcSau khi nghe những lời tôi nói, mẹ dường như đã nhận ra điều gì đó, rồi hôm sau bà trở về quê. Mỗi lần gọi điện về quê, mẹ cũng rất vui vẻ cười nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Tâm sự20 giờ trướcEm đứng bần thần ngoài cửa không dám vào. Người yêu thấy vậy thì kéo mạnh em vào bên trong, còn tuyên bố một câu lạnh lùng.
- Tâm sự21 giờ trướcXếp đồ xong, cô ấy đặt vào tay tôi một sợi tóc rồi địu con, xách đồ đi thẳng ra ngoài.
- Tâm sự1 ngày trướcKhoảnh khắc Trọng đưa tôi tờ tiền, tôi thực sự bối rối...
- Tâm sự1 ngày trướcTôi cầm 200 nghìn đồng mà nước mắt cứ chực rơi vì quá uất ức và chán nản.