- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Món quà nặc danh tôi nhận được ngay sát ngày đám cưới
Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày tôi cưới vợ. Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời vừa gửi hết, nhà hàng đã đặt, mọi thứ hầu như đều đã chu tất, chỉ chờ ngày đẹp trời mang xe hoa đến rước dâu. Thế nhưng...
Tôi nghĩ mình vẫn yêu cô ấy, nhưng lại không chắc rằng còn muốn cưới cô ấy nữa (Ảnh minh họa: Getty Images).
Để đi đến quyết định kết hôn, tôi và em đã có gần hai năm tìm hiểu và yêu đương. Vợ sắp cưới của tôi là một cô gái xinh đẹp, thông minh và là người ngay từ khi mới gặp tôi đã cảm thấy đó chính là đối tượng kết hôn mà tôi chờ đợi.
Khi mới yêu nhau, cô ấy nói rõ tôi không phải là mối tình đầu của cô ấy, và trong quá khứ, cô ấy cũng đã từng vượt rào. Cô ấy bảo rằng nếu điều đó khiến tôi cảm thấy lấn cấn thì nên dừng lại sớm. Nhưng tôi yêu cô ấy, không hề quan trọng việc cô ấy đã từng yêu ai trước đây và trải qua những gì với họ. Huống hồ tôi cũng đã đi qua vài ba mối tình và tình dục khi yêu là việc đương nhiên, miễn sao mối quan hệ đó là nghiêm túc.
Cả hai đều đã ở tuổi chín chắn, công việc và thu nhập ổn định, lại được hai bên gia đình vun vào ủng hộ nên đám cưới được coi như là một điều tất nhiên. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày trọng đại của cuộc đời mình, cũng đã cùng nhau vẽ nên một gia đình mơ ước. Thế nhưng, đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã hoàn hảo rồi thì lại xảy ra một chuyện.
Một buổi chiều, có một người đàn ông đến nhà tôi bảo có người gửi cho tôi thứ này. Ngoài phong bì chỉ đề tên người nhận là tôi, không ghi tên người gửi. Trong phong bì đó là một chiếc thẻ nhớ và một tờ giấy với dòng chữ được viết in hoa: "QUÀ CƯỚI".
Tôi tò mò bỏ thẻ nhớ vào máy tính rồi mở ra xem, hiện kín trên màn hình là những clip nóng ghi lại cảnh ái ân của một đôi trai gái. Sẽ không có gì đáng nói nếu nhân vật nữ trong những cảnh quay nóng bỏng đó không phải là vợ sắp cưới của tôi. Lúc đầu tôi không đủ bình tĩnh để xem hết một clip trong số rất nhiều những clip đó. Nhưng rồi như một kẻ điên, tôi đã ngồi và xem hết clip này qua clip khác, càng xem càng sốc, càng xem càng kinh hãi. Chúng được quay vào những ngày khác nhau, trong một khoảng thời gian khá dài.
Thú thật, tôi là đàn ông, và có lẽ cánh mày râu không lạ gì những trang web đen. Đôi khi xem cho vui, đôi khi xem để học hỏi. Và người con gái tôi yêu trong những clip kia không khác gì một diễn viên phim cấp ba lão luyện.
Để đến ngày cưới bây giờ, chúng tôi tất nhiên đã không còn e ngại chuyện giường chiếu. Và những biểu hiện khi yêu của vợ tôi cơ bản vẫn là một cô gái hiền ngoan và tinh tế, chừng mực. Nhưng những gì tôi vừa xem thì khác hẳn, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến tôi ám ảnh. Đó rõ ràng không phải là những cảnh quay lén, mà là cả hai người họ cố tình diễn và quay lại.
Tôi đã tự suy xét rất nhiều để thông suốt vấn đề. Rằng rõ ràng vợ sắp cưới của tôi đã thẳng thắn từ đầu rằng tôi không phải là người đàn ông đầu tiên cô ấy yêu, và cô ấy cũng không còn trinh trắng. Chuyện hai người đã từng yêu nhau và có quan hệ tình dục thì chẳng có gì là khủng khiếp, nếu như tôi không được xem lại những thứ đã diễn ra đó theo cách này.
Vài hôm nay, mỗi lần nhìn thấy vợ sắp cưới, tôi gần như chỉ nghĩ về những hình ảnh tôi đã xem. Tôi nghĩ mình vẫn yêu cô ấy, nhưng lại không chắc rằng còn muốn cưới cô ấy nữa.
Người ta nói, một chuyện dù ta đã nghe qua và biết nó đã xảy ra, nhưng nếu mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Trái tim tôi bây giờ thật sự không biết nên làm như thế nào nữa. Nếu hủy hôn tôi cần một lý do đủ thuyết phục, nhưng nếu đây chính là lý do thì có quá tệ với cô ấy không?
Theo Dân trí
-
Tâm sự53 phút trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự12 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.