- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một tuần nữa là tôi tổ chức đám cưới, bất ngờ cô bạn thân gọi đến cầu xin tôi chăm sóc chồng con của cô ấy
Sợ tôi không đồng ý nên Tuyết cố gắng gượng bước xuống giường, rồi quỳ trước mặt cầu xin tôi chăm sóc chồng con giúp.
- Mẹ chồng bị tai biến, tôi tưởng chồng sẽ bảo vợ nghỉ việc chăm sóc bà, ai ngờ anh đưa ra phương án khiến tôi choáng váng gấp bội
- Sau chuyến công tác 3 tháng trở về, đêm đầu tiên vừa lật áo vợ lên, nhìn thấy khuôn ngực "bên còn bên mất" mà tôi sợ hãi thét lạc giọng
- Đúng lúc mẹ nguy kịch thì bị bạn trai chia tay cưới người khác, đến khi mẹ phẫu thuật thành công tôi lại rụng rời nghe tin về tình cũ
Tôi và Tuyết là bạn thân từ ngày còn là sinh viên, cả hai cùng yêu Tuấn. Nhưng cuối cùng Tuyết đã có được người đàn ông đó, còn tôi phải sống trong đau khổ suốt một thời gian dài. Dù không có được tình yêu của Tuấn nhưng tình bạn của tôi vẫn Tuyết vẫn rất sâu đậm. Ngày cô bạn thân bước lên xe hoa tôi đã khóc thầm nhưng vẫn là phù dâu đưa tiễn bạn về nhà chồng.
Mỗi lần đến nhà bạn chơi, nhìn thấy hai vợ chồng cô ấy đối xử với nhau rất tình cảm khiến tôi ghen tị thèm khát được ở vị trí đó vô cùng. Nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa chúc phúc cho họ chứ không bao giờ có ý nghĩ cướp chồng của bạn.
Đến khi con trai Tuyết được 5 tuổi thì tôi mới quên dần được hình ảnh của Tuấn và chấp nhận lời cầu hôn của Long - người đàn ông mình không yêu.
Chỉ còn một tuần nữa là tôi chính thức bước lên xe hoa với Long thì bất ngờ Tuyết gọi điện mời đến nhà có việc. 3 tháng nay bận rộn với tình yêu mới và đám cưới nên tôi không có thời gian qua thăm nhà cô bạn. Tôi bật khóc khi nhìn thấy thân hình tiều tụy, gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương của Tuyết.
Tuyết bảo từ khi phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chồng nhiều lần bắt phải xạ trị nhưng cô ấy từ chối. (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói là bị ung thư vòm họng, không muốn tôi buồn nên đã giấu. Tuyết bảo trước khi chết, cô ấy không đành lòng nhìn đứa con nhỏ sống côi cút trên đời. Cô ấy sợ chồng lấy vợ mới và con sẽ bị người ta hành hạ.
Rồi bất ngờ cô ấy gắng gượng ngồi dậy, bước xuống đất quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin: "Cậu có thể hủy đám cưới, lấy anh Tuấn và làm mẹ của con tớ được không? Chỉ có cậu mới là người mẹ kế tốt của con tớ thôi".
Tôi hốt hoảng đỡ Tuyết ngồi lên giường và gật đầu để cô ấy yên lòng. Tuyết bảo từ khi phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chồng nhiều lần bắt phải xạ trị nhưng cô ấy từ chối. Bởi có chữa cũng chẳng khỏi, số tiền đó nên để lo cho con học. Thế nên bệnh phát triển nhanh, cô ấy cũng không ngờ chỉ hơn 2 tháng đã ra tình trạng này.
Sau khi rời nhà Tuyết, tôi gọi điện cho Tuấn và hẹn ở quán cà phê để nói chuyện. Tôi đã kể lại lời cầu khẩn của bạn thân cho anh ấy biết, nghe xong Tuấn lạnh lùng nói là tùy tôi quyết định. Anh ấy bảo vẫn còn yêu vợ sâu đậm, nếu lấy tôi về chưa chắc đã mang lại hạnh phúc nên không dám hứa trước điều gì.
Những lời Tuấn nói khiến trái tim tôi đau vô cùng, không ngờ anh ấy lại yêu cô bạn mình đến thế. Trong mắt anh, tôi chẳng là gì, còn chồng sắp cưới lại yêu và chăm sóc tôi rất tỉ mỉ. Thế nên tôi không muốn hủy đám cưới, nhưng cũng không biết phải làm sao để bạn ra đi thanh thản. Nên làm gì đây hả mọi người?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự52 phút trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự11 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự22 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?