- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày đầu tiên đến nhà bạn gái chơi, bố vợ tương lai bất ngờ cho 2 tỷ và nói ra lý do làm tôi 'sang chấn tâm lý'
Dường như Thu đang có điều gì muốn giấu tôi, còn bác trai thì muốn nói tất cả. Tôi ngăn bạn gái lại và để bác trai nói chuyện tự nhiên.
- Qua đêm với đối tượng mẹ giới thiệu, anh làm 1 việc sáng ra tôi vui mừng đồng ý cưới
- Choáng váng với bàn tiệc cưới nhà người ta toàn sơn hào hải vị, tôi nán lại nhìn chủ nhân và giật mình khi thấy mặt cô dâu
- Thì ra chồng tôi đã biết con không cùng huyết thống với mình từ 3 năm trước, vậy mà anh vẫn nằng nặc đòi nuôi
Tuần vừa rồi, Thu đưa tôi về chơi nhà. Đây là lần đầu tiên bạn gái chịu đưa tôi về ra mắt sau 7 tháng yêu nhau. Tôi rất vui khi biết nhà cô ấy giàu có, sau này có lẽ tôi sẽ được nhờ bố vợ nhiều.
Bố mẹ Thu đón tiếp tôi rất nồng nhiệt và vui vẻ. Trong không khí thoải mái, bác trai có vẻ uống hơi nhiều rượu. Có lẽ mất kiểm soát nên bác nói khá nhiều. Bác bảo có mỗi Thu là con gái nên sau này sẽ vun đắp cho vợ chồng chúng tôi., chỉ mong chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau.
Sau đó bác trai vào nhà, cầm ra một túi tiền, nói là trong đó có 2 tỷ, chúng tôi hãy cầm lấy để chữa bệnh. Tôi ngạc nhiên hỏi bác: “Chúng con rất khỏe, không bị mắc bệnh gì, sao lại đi chữa bệnh ạ?”.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì, còn Thu vội vàng bảo bố đừng nói gì nữa. Dường như Thu đang có điều gì muốn giấu tôi, còn bác trai thì muốn nói tất cả. Tôi ngăn bạn gái lại và để bác trai nói chuyện tự nhiên.
Ảnh minh họa
Bác trai bảo Thu đã từng qua một đời chồng, sau 2 năm không sinh được con, người ta mang trả về nhà ngoại và lấy vợ mới. Không muốn Thu chịu nhiều đau khổ nên hai bác đã bàn bạc với nhau là sẽ để cho chúng tôi đi chữa vô sinh trước, nếu khi nào có con thì sẽ tính đến chuyện cưới xin vẫn chưa muộn.
Bác bảo chúng tôi cứ yên tâm chữa bệnh, hết bao nhiêu tiền hai bác sẽ lo hết, không phải quan tâm đến vấn đề tài chính.
Dù được hai bác động viên nhưng tôi vẫn vô cùng sốc. Không ngờ người con gái tôi yêu đã qua một đời chồng và còn vô sinh nữa.
Cả tuần nay tôi nghĩ rất nhiều, có những cặp vô sinh chữa cả 10 năm mới có con. Tôi năm nay đã 37 tuổi, đợi vợ sinh được con chắc tóc tôi đã bạc trắng. Rồi không biết có sinh được con hay đổ ra đống tiền mà vẫn như vậy thì tôi sẽ mất tất cả.
Nhà Thu giàu có thật đấy nhưng vợ chồng sống mà không có con rồi trước sau cũng chia tay. Tôi giờ còn trẻ sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Vì vậy tôi đành phải rời bỏ Thu để tìm một người con gái khác, với mong muốn một gia đình trọn vẹn.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...