- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày em chồng đưa bạn gái về ra mắt, mẹ chồng nắm tay cô ấy, mỉm cười trìu mến và nói một câu khiến tôi lặng người
Khi bà ngẩng lên nhìn thấy tôi thì lập tức lúng túng ra mặt.
Chồng tôi mất 4 năm nay rồi. Khi anh mất, tôi đã 37 tuổi và có hai đứa con nên trong lòng tôi xác định sẽ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con.
Con trai lớn của tôi là cháu đích tôn của nhà chồng, được ông bà nội rất yêu quý. Sau đám tang của chồng, bố mẹ chồng bảo tôi cứ ở lại làm lụng mà nuôi con. Dưới chồng tôi còn một cậu em trai thua anh khá nhiều tuổi, vẫn chưa kết hôn. Nhưng em ấy đang làm việc trên Hà Nội, không có ý định về quê. Vì thế ông bà sau này mọi thứ cũng để lại cho cháu đích tôn cả. Đó có thể coi như một lời hứa hẹn ông bà dành cho tôi.
Năm ngoái, tôi gom góp tiền bạc xây được cái nhà khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng để bố mẹ chồng và 3 mẹ con tôi có chỗ ở tiện nghi. Số tiền xây nhà đều do tôi kiếm được trong 4 năm qua. Cũng bởi công việc buôn bán kinh doanh của tôi gặp may mắn nên mới nhanh "phất" như vậy.
Cách đây một tháng, em trai chồng đưa người yêu về ra mắt. Vì cô gái đó đã mang thai nên đám cưới sẽ được tổ chức sớm. Em dâu tương lai rất xinh đẹp lại có học thức, hiện đang là giáo viên gần chỗ em chồng làm việc. Mẹ chồng tôi vô cùng ưng ý cô con dâu thứ này.
Chồng mất, một tay tôi xây căn nhà khang trang cho nhà chồng, ai ngờ bà lại nắm tay em dâu tương lai tuyên bố một điều khiến tôi uất hận - Ảnh 1.
Mẹ chồng tôi vô cùng ưng ý con dâu thứ. (Ảnh minh họa)
Khi tôi rửa bát xong từ dưới bếp đi lên, vừa hay nhìn thấy mẹ chồng đang nắm chặt tay em dâu tương lai cười trìu mến. Nhưng câu nói bà thốt ra với em ấy mới khiến tôi chết lặng: "Mẹ rất mong chờ ngày các con về đây sống. Mọi thứ ở đây rồi sẽ là của hai đứa hết. Có một cô con dâu học thức như con, mẹ vui lắm".
Khi bà ngẩng lên nhìn thấy tôi thì lập tức lúng túng ra mặt. Lúc sau, khi em dâu tương lai đã đi nghỉ ngơi, mẹ chồng mới kéo tôi ra nói chuyện. Bà phân bua rằng công việc của em trai chồng trên thành phố không tốt nên cậu ta sẽ về quê lập nghiệp. Nhà cửa ở đây sẵn rồi, chẳng có lý do gì để vợ chồng cậu ta phải ở nơi khác hay thuê nhà cho tốn kém.
"Vợ nó cũng sẽ chuyển công tác về đây dạy học. Mẹ chẳng mong gì, chỉ mong các con hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau", bà nói vậy như muốn chặn trước lời từ chối của tôi vậy.
Tôi uất hận lắm chứ. Rõ ràng bà chê cô con dâu chỉ biết buôn bán, trên người sặc mùi tiền là tôi. Nên giờ bà muốn "lật mặt", làm trái lại lời hứa hẹn với tôi khi trước.
Hiện tại em trai chồng đang gấp rút chuẩn bị đám cưới, còn tôi thì vẫn chưa biết phải làm thế nào trong tình cảnh này. Ở lại thì bất mãn khó chịu mà đem con rời đi thì căn nhà liệu có đòi lại được không? Thật sự không cam lòng chút nào mọi người ạ.
(oanhphan...@gmail.com)
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự5 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...