- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày Lễ Tình yêu, người bạn trai mà tôi thầm yêu trộm nhớ tặng một món quà mà tôi ngơ ngác không hiểu dụng ý của anh ấy muốn gì nữa
Ngày Lễ Tình yêu, anh ấy dành trọn một đêm cho tôi, vậy mà món quà của anh lại quá đặc biệt khiến tôi không hiểu lòng dạ người đàn ông đó thế nào nữa.
- Trong lúc mặn nồng với nhau, vừa nhìn thấy dòng sữa chảy ra trên khuôn ngực tôi, người yêu bàng hoàng bật dậy mặc quần áo, truy vấn tôi rồi hốt hoảng bỏ chạy
- Người yêu chỉ ru rú trong nhà, cắt hẳn chuyện ái ân vì sợ dịch bệnh
- Chị gái U30 dẫn người yêu về ra mắt, mẹ em mừng còn hơn bắt được vàng nhưng khi gặp con rể tương lai, bà tái mét mặt bắt con gái chia tay
Hiện tại tôi đang làm việc trong một công ty xây dựng, ở đây có rất nhiều nam giới, trong số đó tôi có yêu thầm một anh chàng kiến trúc sư hơn mình 3 tuổi, đẹp trai và mạnh mẽ.
Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm chung với nhau, Hiển luôn chủ động nói chuyện với tôi. Những lần công ty tổ chức đi ăn hay đi du lịch, anh ấy cũng luôn tìm cách để tiếp cận tôi. Nhưng chưa bao giờ anh chủ động mời tôi đi uống cà phê hay đi ăn.
Dù rất yêu Hiển nhưng là con gái tôi sợ sự chủ động của mình sẽ khiến anh ấy coi thường, vì vậy tôi ôm ấp mối tình đầu đơn phương trong lòng.
Trước ngày Lễ Tình yêu, khi tôi chuẩn bị rời khỏi công ty thì Hiển kéo tay tôi lại mời đi ăn. Lần đầu tiên được anh ấy mời đi ăn, tôi hạnh phúc vô cùng.
Ăn uống xong, Hiển mời tôi đi uống cà phê, trong câu chuyện của chúng tôi chỉ toàn nói chuyện phiếm chẳng hề liên quan tới tình yêu.
Những lần công ty tổ chức đi ăn hay đi du lịch, anh ấy cũng luôn tìm cách để tiếp cận tôi. (Ảnh minh họa)
Khi hai đứa chia tay ra về thì anh ấy lôi trong cốp xe ra một hộp quà khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Không biết bên trong có thứ gì mà cầm nhẹ như bông, tôi chỉ muốn mở ra ngay lập tức nhưng sợ bị anh ấy chê là kém duyên nên chỉ biết cảm ơn và cất vào túi.
Vừa về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là mở quà ra xem. Hộp quà được bọc rất cẩn thận và nhiều lớp, khó khăn lắm tôi mới mở ra được, vậy mà thứ trong đó khiến tôi thất vọng tràn trề và một câu hỏi to tướng trong đầu.
Anh ấy tặng tôi một chiếc nhẫn bạc, không biết có dụng ý gì đây? Ngày Lễ Tình yêu, người ta tặng vàng tây, tặng vòng, đồng hồ, hoa hay socola. Còn người đàn ông mà tôi thầm yêu lại tặng chiếc nhẫn bạc. Không biết anh ấy tặng tôi món quà này có ý gì đây?
Tôi chỉ muốn gọi điện ngay lập tức để hỏi về món quà quá đặc biệt của Hiển nhưng sợ bị mất điểm nên đành nhẫn nại. Mọi người ơi tôi có nên yêu cầu anh ấy một lời giải thích về món quà này không?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!