- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi ngờ chồng hai lòng tôi lén theo dõi, mấy ngày sau thì choáng với diện mạo của người phụ nữ bên cạnh anh
Hàng ngày ở nhà, sáng ra tôi dậy sớm đi chợ nấu cơm cho chồng mang đi, sau đó đưa con đi học rồi trở về dọn dẹp nhà cửa.
- Lần đầu bạn trai đưa tôi đến gặp bố mẹ anh, khi bước vào nhà, mặt tôi tái xanh vì sợ hãi
- Thấy chị dâu tương lai ăn mặc xuề xòa, tôi thất vọng vô cùng cho tới khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại "làm ăn" của chị
- Sau mấy tháng kết hôn, chị dâu ôm 600 triệu bỏ về nhà bố mẹ đẻ, 3 năm sau chị quay lại khiến gia đình tôi choáng váng
Mới đó mà tôi đã kết hôn được 7 năm, hiện giờ tôi chỉ ở nhà nội trợ và chăm con gái 5 tuổi. Chồng tôi là trưởng một một công ty lớn với mức lương khá khẩm nên tài chính trong nhà luôn dư dả. Trước đây tôi cũng từng đi làm nhưng vì đường xa vất vả quá nên chồng thương, bảo tôi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình, làm việc vặt, còn mọi thứ tiền bạc để anh lo toan. Thấy chồng yêu mình như vậy, tôi cảm động lắm.
Gia đình nhà mẹ đẻ tôi có 3 anh chị em, trên tôi là anh trai và chị gái đều lập gia đình riêng nhưng chỉ được vài năm họ đều ly hôn cả, trở về sống chung với bố mẹ tôi. Bố mẹ luôn tâm sự khuyên tôi rằng: "Con cố gắng giữ gìn gia đình, đừng để như anh chị của mình, bố mẹ xấu hổ lắm". Vì những lời nhắn nhủ của bố mẹ mà tôi luôn cố gắng sống nhường nhịn, hài hòa với chồng dù có những lúc cũng xung đột. Rất may mà chồng tôi tính tình kín đáo, ít bạn bè và không mấy khi đi chơi bời nên tôi cũng an tâm.
Hàng ngày ở nhà, sáng ra tôi dạy sớm đi chợ nấu cơm cho chồng mang đi, sau đó đưa con đi học rồi trở về dọn dẹp nhà cửa. Thời gian rảnh tôi lại nghe nhạc và tập yoga nên dù đã sinh nở nhưng vóc dáng của tôi vẫn được khen ngợi xinh đẹp như thời con gái. Hơn nữa, tôi nghe mọi người nói rằng, nhiều phụ nữ ở nhà chẳng còn quan tâm đến diện mạo của mình khiến chồng chán, nên tôi lại càng chăm sóc bản thân hơn như việc làm đẹp da, mua những bộ quần áo ngủ quyến rũ. Tôi nghĩ, đẹp như mình rồi thì làm gì có chuyện chồng theo gái.
Tôi có thói quen mỗi lần giặt quần áo của chồng đều phải lục hết túi xem anh có quên thứ gì không, một tháng qua tôi liên tục thấy trong túi anh có những tờ hóa đơn thanh toán siêu thị, hóa đơn ăn uống nhà hàng, mua rượu, mua đồ hàng hiệu... nói chung rất nhiều nhưng tôi không quan tâm, tôi thường gấp gọn gàng ở một góc bàn. Tôi đề phòng lúc chồng cần thì có thể lấy ra đưa cho anh được vì tôi nghĩ đó là hóa đơn của công ty.
Nhưng mới gần gây, tôi bất ngờ thấy trong túi chồng có một chiếc chìa khóa nhỏ, mà theo đánh giá của tôi đó là chiếc chìa khóa tủ đựng đồ của một nơi nhà đó tựa như siêu thị. Bỗng dưng trong lòng tôi có chút bất an, tôi mới nhớ lại những tờ hóa đơn trong túi chồng và vội lục lại xem kĩ càng.
Tôi thấy anh thường xuyên đi siêu thị mua đồ, có hôm đi xem phim, mua túi xách... Tay tôi run lên, tim đập loạn xạ, nước mắt cứ thể dàn dụa, nghĩ đến cảnh chồng phản bội mình, tôi thật không thể chịu nổi. Chồng chưa từng đưa tôi đi xem phim, chưa từng mua túi hàng hiệu cho tôi, thậm chí chưa từng đưa tôi đến những nhà hàng sang chảnh, vậy mà lại có nhiều hóa đơn đến vậy.
Nghi ngờ chồng sống hai lòng với mình, một hôm tôi vào phòng làm việc của anh ở nhà. Căn phòng này tôi thường xuyên lau dọn nhưng chưa từng đụng vào đồ của anh. Anh cũng nói với tôi rằng: "Đồ của anh ở đâu, em để yên đó, kẻo đến khi anh tìm lại không thấy ở đâu". Tôi tôn trọng chồng nên không bao giờ lục lọi lung tung. Nhưng lần này, tôi lật xem từng quyển sách, bỗng dưng bên trong rơi ra tấm ảnh của chồng và một người phụ nữ lạ mặt. Theo nhận định của tôi, cô ấy là một phụ nữ trung niên, không trẻ trung, cũng không đặc biệt xinh đẹp.
Mấy ngày sau, tôi lén đến công ty của chồng và ngồi quán cà phê đối diện. Đến buổi trưa, tôi thấy chồng cùng người phụ nữ tay trong tay vui vẻ đi ăn với nhau, trong khi sáng ra tôi đã chuẩn bị cơm cho anh ăn trưa rồi. Tôi sa sầm mặt mày, mọi chuyện xảy ra như đứng những gì tôi đoán. Cứ tưởng lấy được người chồng chung thủy với mình ai ngờ anh phản bội sau lưng tôi, lại đi với người phụ nữ kém sắc so với tôi.
Về đến nhà, tôi nảy sinh ý định ly hôn với anh, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn vì sợ bố mẹ mình buồn lòng, chẳng nhẽ trong gia đình ba anh chị em đều ly hôn cả sao? Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục chung sống với người chồng như vậy được. Hãy cho tôi lời khuyên?
(ngocminh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!