- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngỡ chồng đi xem bóng đá cùng đồng nghiệp nam, không ngờ anh lại phải lòng cô bạn cổ vũ cùng
Vợ tạo điều kiện hết sức để chồng được cùng bạn bè xem bóng đá nhưng thật không ngờ anh lại tơ tưởng tới người con gái khác…
Vợ tạo điều kiện hết sức để chồng được cùng bạn bè xem bóng đá trong mùa World Cup này nhưng thật không ngờ anh lại tơ tưởng tới người con gái khác…
Giải đấu lớn nhất hành tinh đã khai mạc từ tối ngày 14/6 khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên. Các chị em phụ nữ dù cảm thông nhưng cũng đôi lúc chạnh lòng vì chồng chỉ mải mê theo những trái bóng tròn. Bên cạnh niềm vui và sự hào hứng khi sống trong không khí bóng đá thì cũng có không ít các câu chuyện bi – hài xoay quanh.
Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ đã nhận được nhiều sự chú ý trong một nhóm kín. Chị vợ đã chiều chồng hết mực khi cho phép chồng tạm "miễn" trách nhiệm một người chồng, người cha trong gia đình để thoải mái đi làm rồi đi xem World Cup thế mà anh vẫn phụ lòng chị vợ. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, không ít chị em lại thấy cần phải đề cao cảnh giác, không lơ là được cho các ông ấy phút giây nào.
Ngỡ chồng đi xem bóng đá cùng đồng nghiệp nam, không ngờ anh lại phải lòng cô bạn cổ vũ cùng
Nhiều người thích xem WC tại quán bia, quán cafe. (Ảnh minh họa)
Cụ thể, câu chuyện như sau"
"Các mom ơi, cho em chia sẻ chút chứ em đang bối rối quá!
Mùa World Cup ông nào cũng mê, cũng bỏ bê việc nhà thì các mom cũng biết rồi đúng không? Chồng em cũng không ngoại lệ nhưng em vẫn thông cảm cho ổng, chỉ cần vẫn đưa nguyên lương cho vợ, không cá độ này kia là em thả thôi. Em chỉ nghĩ mình tâm lý một tí cho chồng thoải mái. Chứ bao nhiêu vụ chồng lên kể xấu vì vợ quản, rồi vợ chồng lục đục, khổ con cái ra.
Tối nào chồng cũng cơm nước từ sớm hoặc có hôm trận sớm thì không kịp ăn luôn. Đặc biệt, tóc tai cũng chải chuốt lắm, quần áo là lượt rồi phóng xe đi các mom ơi. Nhìn ông ý làm đỏm xong thì cũng bảnh phết, như trai chưa vợ.
Nhưng hôm trước, em bảo cuối tuần này em cho con về ngoại chơi, anh gọi bạn anh tới nhà, em sẽ chuẩn bị đồ nhậu cho cả đám. Chả hiểu em làm thế có gì sai mà ông ý lại cáu với em. Nhất định không chịu rồi viện lí do rằng màn hình nhỏ, hét ở không gian trong nhà không sướng, ra quán bia có máy chiếu thích hơn. Em thấy lạ rồi chứ bình thường được vợ hầu ông nào chả thích quá.
Xong mấy hôm gần đây ông ý cứ hay cáu với em. Có khi em quan tâm thôi mà cũng gắt, chả hiểu ra làm sao.
Cho tới hôm qua, ông đấy đang tắm, điện thoại để giường lại rung lên có tin nhắn. Ông ý dùng Iphone nên dù cài mật khẩu vẫn hiện lên tin nhắn đó các mom ạ. Em tò mò ngó cái thôi thì bất ngờ thấy tin nhắn từ gái, hỏi kiểu ân cần lắm: "Anh đang làm gì thế", "Nay em mặc váy đỏ anh khen nha", "Em mong tới tối quá, nhớ ghê ý"…
Em sôi máu lên, lấy điện thoại ra chụp lại màn hình điện thoại của ổng làm bằng chứng. Nhưng em vẫn chưa nói gì, em quyết theo dõi ông ý ra quán xem con bé đó là ai. Đúng là quán bia cũng có mấy em chân dài phục vụ thật các mom ạ. Và ông chồng em thì ngồi sát sạt một em váy đỏ, thi thoảng cứ cầm tay với khoác vai em nó. Còn nhỏ này thì đút cho chồng em, có khi còn áp đầu vào ngực nữa cơ.
Em tủi quá, tự dưng nước mắt cứ rơi, chân tay run run thì chẳng đánh ghen được. Em chỉ ôm mặt rồi khóc, bỏ về nhà. Tối đó, ông ý về em cũng bơ mà ổng không nhận ra. Em vẫn im lặng dù ông ấy hỏi nhưng có vẻ ông ý không có ý định dỗ em.
Ai chửi em ngu em cũng chấp nhận chứ đừng khuyên em bỏ anh. Anh bình thường kiếm tiền được, lại cũng biết lo cho vợ con nữa. Chắc chỉ có lần này lầm lỡ thôi. World Cup vẫn còn gần tháng nữa cơ, em phải làm gì bây giờ?"
Theo đó, chị vợ đã tạo điều kiện cho chồng hết sức để anh được đi xem bóng đá cùng bạn bè. Khi không các con ở nhà, có khi chị còn chủ động đề nghị chồng đưa bạn về và hứa sẽ chuẩn bị đồ nhậu nhưng anh lại từ chối. Chị vợ cứ nghĩ những lí do của chồng đưa ra "quán bia màn hình rộng, được hét thoải mái" là chính đáng nên cũng không nghi ngờ gì. Rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng bị lật tẩy, thì ra chồng mong đi xem như vậy là vì một em xinh đẹp khác ở quán bia.
Ngỡ chồng đi xem bóng đá cùng đồng nghiệp nam, không ngờ anh lại phải lòng cô bạn cổ vũ cùng
Vợ bất ngờ khi thấy chồng đang ôm gái lạ. (Ảnh minh họa)
Chính sự tâm lý và thoải mái của cô vợ mà anh chồng vẫn dửng dưng khiến không ít người phẫn nộ. "Đúng là được voi đòi tiên mà, vợ đã chiều như thế rồi mà còn không biết điều", "Thật chán các ông quá, có mà không biết giữ. Vợ đã tâm lý lại chiều thế rồi mà vẫn cứ lăng nhăng được". "Có khi càng dễ các ông càng lấn tới, thôi thì về quản lại chồng thôi."
Thế nhưng, bên cạnh những lời chỉ trích anh chồng thì một số lại buông lời trách móc người vợ. Chị biết được chồng thân thiết với gái lạ mà chỉ uất ức và tủi thân nằm khóc. Cách chị giải quyết là im lặng mong chồng nhận ra sự khác biệt của mình mà chủ động hỏi han. Phải nói cách của chị quá đỗi trẻ con và không có tính sát thương. Khi thấy chồng ngoại tình mà chị vẫn còn bình tĩnh chụp ảnh, rồi chỉ có khóc thì quá yếu đuối. Không biết có chị em nào gặp phải tình huống đau khổ thế này chưa và cảm giác lúc đó như thế nào?
"Vợ chồng với nhau rồi chứ có phải lúc mới yêu đâu mà mom vẫn còn im lặng chờ chồng chủ động hỏi han cho được? Mà thấy chồng ôm con khác lao vào mà bắt quả tang cho mỗi đứa một cái tát chứ đứng đó mà khóc, bỏ về rồi lên đây kể khổ ai thương?"
Các anh chồng ạ, World Cup cũng 4 năm mới có một lần, ai cũng háo hức chờ mong là điều dễ hiểu. Thế nhưng chị em đã tâm lý để các anh được sống trong niềm đam mê của mình thì hãy chỉ dành trọn tình yêu cho trái bóng thôi nhé!
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự16 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.