- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người chồng keo kiệt đưa cho tôi chiếc váy cưới ai ngờ biến tôi thành trò cười, uất hận tôi đề cập đến chuyện ly hôn
Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, được anh tặng váy cưới tôi mừng lắm. Chiếc váy rất đẹp, thiết kế đơn giản và cũng là kiểu tôi thích.
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp chồng là lúc anh đến công ty tôi liên hệ làm việc và tôi là người được sếp cử ra để tiếp chuyện với anh. Anh có dáng người cao gầy và bảnh bao. Tôi rất thích cách nói chuyện điềm đạm, từ tốn ở anh nên có cảm tình ngay lập tức.
Nhiều lần sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ để trao đổi công việc. Khoảng 3 tháng sau, anh bất ngờ tỏ tình với tôi bằng một bó hoa hồng to, tôi thực sự xúc động vì điều lãng mạn này. Sẵn cũng đã có tình cảm nên tôi gật đầu đồng ý ngay, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Một tháng thắm thiết bên nhau trôi qua thì anh bỗng tiết lộ trước đây từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn sau 3 năm chung sống, hai người không có con. Đang say đắm trong tình yêu nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ biết rằng giờ anh là của tôi, chuyện quá khứ đã qua cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, anh toàn tâm toàn ý dành cho tôi thế này là đủ, hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau khi về chung một nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc đưa anh về ra mắt, anh mua biếu bố mẹ tôi đúng một cân táo trong siêu thị. Tôi thấy hơi ít, định mua thêm gì đó để anh cầm đến vì lần đầu muốn gây dấu ấn. Nhưng anh gạt đi nói như thế là đủ rồi, tôi cũng chiều theo ý. Sau bữa cơm hôm đó, bố mẹ tôi không hài lòng về anh, bố còn nhận định anh là người keo kiệt. Nhưng tôi vội gạt đi và tìm mọi cách để bảo vệ người mình yêu.
Rồi chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, được anh tặng váy cưới tôi mừng lắm. Chiếc váy rất đẹp, thiết kế đơn giản và cũng là kiểu tôi thích. Trong hôn lễ, tôi hãnh diện mặc váy cưới đi chúc tụng từng bàn nhưng tình cờ tôi thấy có một số người bạn của anh chỉ trỏ gì đó. Ban đầu tôi tưởng rằng họ khen ngợi tôi xinh đẹp nhưng đột nhiên tôi nghe thấy loáng thoáng một người nói rằng: "Ơ, chiếc váy cưới này là của vợ cũ mặc lần trước mà".
Nghe xong câu đó tôi choáng váng, niềm vui trong lòng bỗng vụt tắt nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như chưa biết chuyện gì. Đến tối về nhà, tôi hỏi thẳng chuyện này thì anh thú nhận đó là sự thật. Nhưng anh cố giải thích: "Anh thấy chiếc váy đó đẹp mà vợ cũ mới mặc nó có một lần thôi. Em cũng chỉ mặc có một lần thôi, tội gì phải lãng phí bỏ ra hơn chục triệu mua váy mới".
Tôi ngấn nước mắt và thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé trong trái tim anh và thấy anh quá bủn xỉn. Hai chúng tôi cãi nhau một hồi lâu nhưng anh vẫn không an ủi tôi lấy một lời, tức giận ngày hôm sau tôi đề cập chuyện ly hôn. Mặc cho anh không đồng ý, tôi vẫn bỏ về nhà ngoại.
Khoảng 2 tuần sau đó, chồng vẫn thường xuyên đến nhà mà tôi vẫn không tiếp chuyện. Nhưng tôi bỗng phát hiện mình đang mang thai đứa con của anh. Tôi không nói gì cho anh, chỉ tâm sự với bố mẹ và bày tỏ muốn một mình sinh con, không liên quan đến chồng.
Không hiểu sao anh biết tôi có thai, đến xin lỗi nói rằng rất hối hận vì đã để tôi mặc chiếc váy cưới của vợ cũ, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh còn mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ dành cho bà bầu, mua nhiều hoa quả, chè thuốc đến biếu cho bố mẹ tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đám cưới ngày hôm đó, tôi lại thấy tủi thân kinh khủng. Ngày dự sinh của con trong bụng đã có, liệu tôi có nên trở về chung sống với anh? Hãy cho tôi lời khuyên!
(minhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.