- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người giúp việc vừa bước vào cửa, mẹ chồng tôi bức xúc đuổi khỏi nhà
Khó khăn lắm tôi mới tìm được người làm ưng ý, thế mà vừa đưa về giới thiệu đã bị mẹ chồng đuổi đi. Tôi thật sự không hiểu nổi bà nghĩ gì nữa?
Khi tôi chưa sinh con, gia đình khá vui vẻ và ấm áp. Ban ngày bố mẹ và vợ chồng tôi đều đi làm, tối về cả nhà chung tay làm việc nhà. Nhớ lại thời gian đó tôi thấy thật hạnh phúc.
Còn cuộc sống hiện tại, tôi thấy buồn và bế tắc. Khi tôi đi làm, bà ngoại ở quê ra chăm sóc cháu được nửa năm. Hiện tại con tôi được 1 tuổi, đã đi học mẫu giáo còn bà ngoại về quê.
Dạo này tôi được thăng chức nên công việc khá nhiều. Ở công ty đã vất vả về nhà phải làm đủ mọi việc. Từ nấu bữa tối đến lau dọn nhà cửa đều đến tay tôi. Mấy tháng nay mẹ chồng bận tham gia lớp thể dục dưỡng sinh, cứ đi làm về là vội vã thay quần áo rồi đi đến 7h30 tối mới về. Còn chồng và bố ở nhà mỗi việc thay nhau chơi với cháu, không làm giúp tôi được việc gì.
Ban ngày vất vả là thế, đến đêm tôi ngủ cũng không yên giấc. Nửa đêm con khóc đòi uống sữa, gần sáng thì bỉm ướt bé ngủ không được lại quấy. Những đêm con khỏe mạnh thì tôi dậy 3 lần, còn khi con bị sốt thì thức cả đêm chườm lạnh hạ sốt cho bé.
Nhiều tháng liền tôi không có giấc ngủ ngon. Cứ thế này tôi sẽ kiệt sức và mắc bệnh mất. Tôi không thể gắng gượng được nữa. Cuối cùng tôi bàn với cả nhà thuê người giúp việc cho đỡ vất vả. Nhưng mẹ chồng không đồng ý, bởi bà không muốn có người lạ sống trong nhà. Còn chồng nói là nhà chẳng có việc gì thuê người làm lãng phí tiền, anh hứa sẽ hỗ trợ vợ làm mọi việc trong gia đình. Suốt tuần vừa rồi tôi theo dõi, chồng chỉ nói mà không giúp đỡ vợ việc gì ngoài chơi với con.
Dù mọi người trong nhà không đồng ý nhưng tôi vẫn âm thầm tìm người làm. Ngày hôm qua, tôi đưa người giúp việc về nhà giới thiệu với mọi người. Trong khi bố và chồng tôi im lặng không có ý kiến gì thì mẹ làm náo loạn gia đình. Mẹ chỉ thẳng mặt đuổi người làm ra khỏi nhà. Bà bảo tôi to gan lớn mật, chưa có sự đồng ý của bố mẹ đã đưa người làm về, gia đình không còn tôn ti trật tự nữa.
Tôi nói là sẽ bỏ tiền túi trả người giúp việc mỗi tháng, bố mẹ không phải lo lắng gì hết. Dù tôi nói thế nào đi nữa mẹ chồng vẫn không chấp nhận việc thuê người làm. Trong lúc tức giận, tôi nói là sẽ ra ngoài thuê phòng trọ để cho thoải mái. Nào ngờ mẹ nói muốn đi đâu thì đi không cản nhưng đừng bế cháu nội của bà ra khỏi nhà là được.
Tôi chỉ muốn thuê người làm cho bản thân nhàn nhã 1 chút mà sao lại khó khăn vậy. Theo mọi người, tôi phải nói sao để mẹ chồng vui vẻ chấp nhận đây?
Theo PNVN
-
Tâm sự10 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự15 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự20 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.