- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà gái thách cưới 30 cây vàng để chàng rể nghèo từ hôn, nhưng lúc anh đưa chiếc phong bì này ra thì bố mẹ vợ xin cưới vội còn các thêm cuốn sổ đỏ
Định chấp nhận từ bỏ người yêu thì tôi nhớ ra bảo bối trong túi xách bạn gái. Vội lấy nó ra đưa cho bố em xem, ai ngờ trong một phút cả bố mẹ vợ đã xin tôi cưới con gái họ và các thêm mảnh đất để lấy lòng tôi.
- Nhìn thấy bức ảnh người đàn ông trên bàn thờ nhà vợ sắp cưới, tôi lập tức hủy hôn với lý do khiến cả nhà gái câm lặng
- Chuyện bất ngờ xảy ra trước đám cưới, nhà gái nhất định hủy hôn
- Vừa nghe nhà gái đưa ra những yêu cầu lễ lạt trong ngày cưới, bố chồng tương lai liền đập tay xuống bàn nói: “Gia đình tôi xin hủy đám cưới này"
Lấy vợ nhiều khi nó cũng là cái số mọi người ạ. Tôi chỉ là đứa đi giao hàng, lương tháng 7 - 8 triệu, bố mẹ ở quê làm nông cũng chẳng có tiền. Chẳng hiểu sao duyên phận run rủi trong một lần ship đồ ăn tôi lại quen và yêu khách ruột của mình.
Em là con nhà giàu, ở thành phố, làm kế toán, hiền lành và rất thương tôi. Chúng tôi cứ thế âm thầm yêu được một năm thì công khai và đưa nhau về nhà xin cưới. Bố mẹ tôi thì không vấn đề gì, ưng con dâu tương lai ngay nhưng nhà em thì không hề thích tôi. Họ chê bai tôi nghèo, làm cái nghề không ra gì sẽ làm khổ con gái họ. Nhưng tôi và em vẫn cắn răng chịu đựng, xin được cưới.
(Ảnh minh họa)
Thấy chúng tôi quyết tâm cưới, bố mẹ em liền đưa ra yêu sách này, tôi đáp ứng được thì họ cho cưới bằng không thì tôi phải chấm dứt với con gái họ. Nhà gái thách cưới 30 cây vàng. Hai bác nói thế tôi sững sờ lấy đâu ra vàng mà xin cưới, trong khi thời điểm bây giờ vàng đang lên giá cao chót vót là thế.
Thấy tôi lấn cấn, bố em liền bảo: "Sao? Không có 30 vàng thì từ hôn đi, cậu không hợp với con gái tôi đâu. À, tôi đòi đủ 30 cây vàng chứ không cho trả góp đâu". Bố người yêu nói như thế khiến tôi hú hồn, bạn gái không biết làm thế nào cầu xin bố mẹ đừng làm khó chúng tôi.
Ngồi thẫn người ra một lúc, tôi chợt nhớ bảo bối này trong túi xách của người yêu mà vội lấy ra đưa hai bác: "Cháu gửi 2 bác phong bì này ạ, hai bác nói thế thì cháu xin từ hôn ạ. Phận cháu nghèo, 1 cây vàng còn không có lấy đâu ra 30 cây vàng cưới vợ".
Hai bác nghe vậy mừng ra mặt, nhưng họ lại biến sắc ngay khi mở phong bì ra thấy tờ phiếu siêu âm thai của con gái. Bác gái hỏi người yêu tôi: "Mày có thai với nó ư? Sao ngu thế hả con, cái thai 4 tháng rồi thì bỏ không bỏ được, rồi ai còn cưới mày nữa?". Bạn gái tôi chỉ biết khóc rồi xin lỗi bố mẹ. Lật ngược tình thế, tôi tỏ thái độ thờ ơ không muốn cưới nữa, định ra về thì bố mẹ em bàn nhau một chút rồi gọi tôi quay lại. "Hai bác xin lỗi cháu. Thôi thì việc đã ra nước này rồi, bác gả con gái cho cháu đấy. À, nhà bác còn mảnh đất mặt tiền rộng 50m2, bác cho hai đứa mày làm của hồi môn".
(Ảnh minh họa)
Thay vì đồng ý ngay, tôi bảo xin thời gian suy nghĩ một tuần khiến họ lo sốt vó. Bạn gái thì quay ra trách tôi giở mặt làm em có bầu không định cưới à. Hơn một tuần sau, tôi chấp nhận lời đề nghị làm con rể của nhà vợ. Đúng như giao hẹn từ trước, hôm cưới bố mẹ vợ trao cho tôi cuốn sổ đỏ và đã làm thủ tục sang tên.
Lấy được vợ xịn giờ lại được thêm của, nghĩ mà tôi vẫn thấy hời. Vợ tôi thì cứ trách tôi làm bố mẹ em khốn đốn một phen còn tôi lại thấy hả hê trong lòng. Nghĩ nhiều khi sự cố để có em bé lại là cái may, không nhờ thế làm sao tôi lấy được vợ, lại được thêm cả miếng đất thế này.
Bố mẹ vợ giờ cũng không ưa tôi lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, giờ tôi đã làm con rể của ông bà rồi, đất cũng trao tay, con gái cũng giao cho tôi. Thi thoảng tôi lại trêu bố vợ, bố mẹ cứ đối xử với con thế nào con đối xử với vợ con con như thế là y rằng họ lại quý tôi như vàng. Hóa ra lấy vợ, lấy nhà vợ giàu cũng không khó lắm mọi người ạ.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự15 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự19 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự19 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.