- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân dịp nhà anh trai tổ chức tiệc Noel, đưa bạn gái đến ra mắt ngờ đâu cách ăn mặc của cô ấy khiến tôi ngượng chín mặt
Đi tiệc tùng thì áo xẻ gần hết cả lưng, đi đám cưới mặc váy không thể ngắn hơn. Yêu cầu bạn gái ăn mặc đứng đắn thì lại nói tôi cổ hủ, đàn ông gì mà suốt ngày làu bàu mấy chuyện áo quần.
- Về nhà người yêu ra mắt, chị gái anh đã bóc phốt quá khứ bất hảo của tôi, nhưng hành động sau đó của bạn trai khiến tôi còn sốc hơn
- Buổi đầu ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh hỏi lạ lẫm "Đố cháu biết ví tiền con bác màu gì?", tôi hí hửng trả lời thì nhận được đáp án sốc óc
- Ngày về ra mắt nhà người yêu, tôi bị cả nhà em coi thường hắt hủi, sửng sốt hơn cả là ngay hôm sau, tôi đã bị giáng chức
Tôi và Duyên yêu nhau đến nay được 7 tháng, tình cảm của cả hai đều rất tốt. Bạn gái tôi là cô gái xinh xắn nên chuyện ăn mặc, trang điểm cũng rất cầu kỳ.
Mỗi lần cùng cô ấy đi đâu là tôi phải chờ đợi ít nhất 30 phút, nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ. Chỉ khi nào trang điểm, ăn mặc cảm thấy đẹp nhất Duyên mới tự tin bước ra khỏi cổng. Có những lúc đợi lâu quá chịu không nổi tôi phải hủy cuộc vui tức giận bỏ về, để mặc người yêu giận dỗi.
Trong khi tôi luôn muốn Duyên phải kín cổng cao tường mỗi khi ra ngoài thì cô ấy luôn làm ngược lại những lời góp ý của tôi. Đi tiệc tùng thì áo xẻ gần hết cả lưng, đi đám cưới mặc váy không thể ngắn hơn. Yêu cầu cô ấy ăn mặc đứng đắn thì lại nói tôi cổ hủ, đàn ông gì mà suốt ngày làu bàu mấy chuyện áo quần.
Một hôm nhà anh trai mở tiệc Noel mời rất đông khách công ty của anh chị và cả gia đình nội ngoại bạn bè đến tham dự. Nhân tiện đó tôi cũng đưa Duyên về ra mắt luôn.
Đến nơi nhìn chị dâu phải tất bật chuẩn bị tiệc nên tôi bảo người yêu vào phụ giúp, còn mình ra tiếp nước khách. Khi mọi người đến đông đủ thì tiệc bắt đầu. Tôi kéo bạn gái về ngồi cùng mâm cho vui. Duyên cũng biết uống rượu nên mọi người nhiệt tình chúc tụng.
Ảnh minh họa
Uống được vài ly, có lẽ nóng lực trong người nên bạn gái tôi cởi bỏ chiếc áo dạ ra. Thấy cả mâm đều đổ dồn ánh mắt vào cơ thể của Duyên khiến tôi quay sang nhìn. Vừa nhìn thấy chiếc áo mỏng tanh không có áo ngực bên trong mà tôi ngượng chín mặt. Dường như Duyên cố tình khoe bộ ngực khủng cho mọi người chiêm ngưỡng đúng hơn.
Tôi nhắc cô ấy mặc áo vào nhưng Duyên chẳng để tâm mà thoải mái cạn rượu với mấy người đàn ông.
Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì chị dâu tôi gọi Duyên vào trong phòng có việc. Mãi chưa thấy bạn gái ra tôi liền chạy vào phòng xem có chuyện gì thì choáng váng khi nghe thấy giọng Duyên đang lè nhè trách chị dâu. Chị lấy chiếc áo khoác nhẹ cho người yêu tôi mặc nhưng cô ấy nhất định không dùng còn trách chị cổ hủ lạc hậu giống y như tôi.
Chỉ đến khi tôi bước vào nói là không mặc thêm áo thì ở trong đó luôn đi, đừng mang bộ ngực ra khoe nữa mất mặt anh chị và bố mẹ, Duyên mới chịu mặc đồ vào.
Sau buổi ra mắt hôm đó cả bố mẹ và anh chị tôi đều không hài lòng về Duyên. Không chỉ là cách ăn mặc mà cách nói năng cư xử của cô ấy rất hỗn hào như thể con nhà không có giáo dục. Tôi bảo sẽ huấn luyện cô ấy từ từ nhưng không ai đồng ý, mẹ bảo lấy người con gái đó rồi sớm muộn cũng ly dị thôi. Theo mọi người tôi có nên đồng ý lấy Duyên làm vợ không?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự7 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự18 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự20 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.