- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn tấm ảnh cưới trên tường nhà bạn gái, tôi ngạc nhiên đánh rơi cả giỏ quà Tết
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
- Bạn gái bị tai nạn, tôi dừng việc mua nhà và dùng toàn bộ số tiền để cứu cô ấy, cuối cùng kết quả nhận được lại quá nghiệt ngã
- Bạn gái 7 năm liên tục từ hôn nhưng không chia tay, hôm tôi đi nhậu với đồng nghiệp thì tá hỏa phát hiện bí mật của em
- Sau đêm cuồng nhiệt với bạn gái ngây thơ, sáng ra, tôi "vỡ tim" khi thấy người ngồi ở đầu giường
Tôi và An yêu nhau từ thời còn học cấp 3, đến nay cũng được 8 năm rồi. Do công việc nên tôi phải đi làm xa nhà, mỗi năm về có 1 lần vào dịp Tết. Dù khoảng cách xa nhưng tình yêu của 2 đứa vẫn rất mặn nồng và chúng tôi xác định sẽ cưới vào đầu năm tới.
Vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái nên lần này về quê ăn Tết, tôi không báo trước cho An. Ngày hôm qua tôi đến nhà bạn gái chơi, thế nhưng vừa bước vào phòng khách, tấm ảnh cưới của bạn gái với người đàn ông khác đập thẳng vào mắt tôi.
Hoảng loạn, tức giận, tôi để tuột mất giỏ quà Tết trên tay lúc nào cũng không hay biết. Đến khi bình tĩnh lại, tôi hỏi mẹ của An là cô ấy cưới chồng khi nào? Bác gái nói là cưới được một tuần rồi, vì sợ tôi buồn nên không dám báo tin.
Bác ấy dỗ dành tôi rằng An đã hết yêu tôi từ lâu rồi nhưng vì tôi quá yêu cô ấy nên không dám nói sự thật này. Chưa kịp gọi điện thì tôi đã thấy An và một người đàn ông nữa phóng xe vào sân.
Tôi lao ra ôm chặt lấy An mà khóc, trách cô ấy tại sao lại phản bội tôi? Ngay lập tức tôi bị người đàn ông kia đẩy ra và đuổi khỏi nhà.
Vì muốn chấm dứt tình yêu với tôi, An đã xin phép chồng và kéo tôi ra một góc đường để nói chuyện. An nói xin lỗi và mong tôi đừng quấy phá gia đình mới của cô ấy.
Tôi chấp nhận bỏ qua tất cả nhưng hãy trả số tiền mỗi tháng tôi gửi trong suốt 4 năm qua, tổng cộng là 700 triệu. An bật khóc nói là số tiền đó cô ấy tiêu hết rồi, bây giờ lấy đâu mà trả.
Bất ngờ An quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy cho cô ấy số tiền đó. Cô ấy còn yêu tôi rất nhiều, chỉ vì lỡ có thai với người đàn ông kia nên phải cưới. Nếu bây giờ bắt ép An trả tiền, chồng cô ta biết được sẽ ly dị và bỏ rơi mẹ con cô ấy mất.
Những lời An nói làm tôi rối trí nhưng số tiền đó là mồ hôi nước mắt nhiều năm nay của tôi, sao có thể mất dễ dàng được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...