Nhìn thấy bức ảnh cưới trong phòng bố mẹ người yêu, bao uất ức ùa về khiến em bỏ cả sĩ diện để chạy khỏi căn nhà ấy

Em không biết phải làm sao khi người đàn ông ấy là người mà em căm hận suốt đời.

Em không biết phải làm sao khi người đàn ông ấy là người mà em căm hận suốt đời.

Em và người yêu đang có dự định kết hôn vào đầu năm sau. Bọn em yêu nhau được một năm rồi. Anh là người giúp đỡ em rất nhiều, từ những ngày em bước chân lên thành phố, còn nhiều điều lạ lẫm. Vì thế khi cuộc sống đã tạm ổn định, em đồng ý làm vợ anh.

Thật ra trước khi đến với nhau, em đã dằn vặt rất nhiều. Gia đình em vừa trải qua một biến cố lớn, nhà cửa đều không còn. Hai năm trước, bố em làm ăn vay mượn của người ta một số tiền không nhỏ. Sau này dự án kia phá sản, món nợ lãi mẹ đẻ lãi con. Bố em xin được trả chậm hơn nhưng chủ nợ liên tục gây sức ép. Vì thế bố buồn chán rồi sinh bệnh trầm cảm và tự tử.

Sau khi bố qua đời, mẹ con em quyết định bán hết nhà cửa để trả nợ. Em và mẹ lên thành phố đi làm, sống tạm bợ trong một căn nhà thuê. Lúc đầu em không nói với người yêu chuyện này vì sợ anh chê cười. Nhưng khi biết hoàn cảnh của em, anh chẳng những không kỳ thị mà còn thương em hơn.

Nhìn thấy bức ảnh cưới trong phòng bố mẹ người yêu, bao uất ức ùa về khiến em bỏ cả sĩ diện để chạy khỏi căn nhà ấy-1

Tại sao số phận em lại bạc bẽo như vậy? (Ảnh minh họa)

Thời gian quen nhau, em không dám về nhà người yêu ra mắt vì tự ti với hoàn cảnh gia đình mình. Cho đến gần đây, khi em đã nhận lời cầu hôn, người yêu mới thuyết phục em về nhà anh chơi.

Hôm qua là ngày em về nhà anh. Trước khi đến, em đã chuẩn bị một giỏ hoa quả và chút quà biếu hai bác. Khi bọn em về đến nhà, bố mẹ anh còn đi chợ. Người yêu em tranh thủ dẫn em tham quan nhà anh.

Đi qua căn phòng của bố mẹ anh, em liếc vào trong thì giật thót mình khi nhìn thấy bức ảnh cưới. Bố anh chính là người chủ nợ nhiều lần đến nhà em đòi tiền. Sợ bị phát hiện, em viện cớ đau bụng rồi bỏ chạy một mạch ra ngoài bắt taxi về nhà. Lúc đến cổng, em chạm mặt bố người yêu nhưng không dám ngóc đầu lên để chào một câu.

Từ hôm qua đến giờ, trong lòng em cứ bộn bề suy nghĩ. Tại sao số phận em lại bạc bẽo như vậy? Sau bao sóng gió, tưởng như đã gặp được người yêu thương em thì bố anh lại gián tiếp khiến em mất đi hạnh phúc. Dù bác ấy không làm bố em qua đời nhưng em vẫn hận. Bởi lẽ nếu bác ấy cho bố em một đường lui thì bố sẽ không bao giờ trầm cảm rồi tự tử. Em đau khổ quá. Bây giờ yêu tiếp cũng khổ mà chia tay thì đau lòng. Em phải làm sao đây?

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/nhin-thay-buc-anh-cuoi-trong-phong-bo-me-nguoi-yeu-bao-uat-uc-ua-ve-khien-em-bo-ca-si-dien-de-chay-khoi-can-nha-ay-222019281216511406.htm

người yêu

kết hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.