- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi niềm khó nói của bà mẹ phát hiện con gái "rượu" tài sắc vẹn toàn nhưng lại nghiện xem phim nhạy cảm
Người mẹ chưa từng vấp phải vấn đề khó khăn trong việc bảo ban con cái lần đầu hiểu được cảm giác thế nào là bất lực.
Người ta hay nói phụ nữ hạnh phúc thường sẽ trẻ rất lâu. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của bà Thu.
Bà Thu khi còn trẻ là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Đi lấy chồng thì đến cả lúc đã sinh con đẻ cái rồi vẫn là công chúa được chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Trưởng thành trong gia đình căn bản khiến bà Thu có một tâm hồn và lối sống thật đẹp. Bà mang toàn bộ nhưng tinh hoa đó nuôi dạy Nhi – đứa con gái độc nhất vô nhị của mình.
Nhi lớn lên không có điều gì phải chê bôi hết. Một cô con gái tài sắc vẹn toàn. Nhi xinh xắn, thùy mị, nết na nhưng lại lém lỉnh và cá tính khiến ai cũng phải thốt lên “đúng là con nhà người ta”.
Đến tuổi ẩm ương, khi mà con nhà khác bắt đầu nổi loạn thì Nhi vẫn chẳng có biển hiện gì khác thường. Đôi khi bà Thu cũng tinh tế để ý chuyện yêu đương cảm nắng bọ xít của con gái nhưng dường như Nhi không hề hứng thú chút nào.
Mãi cho đến một ngày...
Bà Thu quan tâm, sát sao với con gái nhưng lại rất tôn trong thế giới riêng tư của Nhi. Bà tuyệt nhiên không xâm phạm vào những đồ vật cá nhân của con, ngay cả khi muốn hỏi thăm con bà cũng phải gõ cửa đợi con trả lời rồi mới bước chân vào.
Tất nhiên, điện thoại di động là điều tối kỵ. Tuy rằng Nhi không có vẻ như muốn giấu giếm điều gì nhưng đã là nguyên tắc thì bà sẽ tuyệt đối tuân thủ. Quy tắc tôn trọng quyền riêng tư của con cái ấy đáng lẽ sẽ mãi vững bền nếu như hôm nay bà Thu không vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại mà Nhi quên chưa tắt.
Nhi không nhắn tin yêu đương, hẹn hò với bạn trai nào hết.
Nhi không chơi bời lêu lổng, tụ bạ với đám thanh niên hư hỏng nào hết.
Nhi không chửi bậy, nói láo, bắt nạt bạn bè hay có bất kỳ hành vi đáng khiển trách nào hết.
Thế nhưng bà Thu không thể nào vui vẻ hạnh phúc cho nổi, bởi vì cô con gái chẳng có điều gì đáng để chê trách của bà đang xem phim người lớn.
Bởi vì Nhi dành hết thời gian cho một sở thích kì lạ hơn.
Bà Thu suy sụp nhưng vẫn cố gắng theo dõi con gái và nhận ra rằng Nhi thường xuyên truy cập vào những trang web 18+ thậm chí là thức thâu đêm suốt sáng để dán mắt vào điện thoại “cày” hết clip này đến clip khác.
Nhi gần như nghiện xem phim 18+, thế nhưng kết quả học tập thì không bị ảnh hưởng chút nào và sinh hoạt hằng ngày của con bé vẫn cứ diễn ra bình thường.
Người mẹ chưa từng vấp phải vấn đề khó khăn trong việc bảo ban con cái lần đầu hiểu được cảm giác thế nào là bất lực.
Bà Thu đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để mở lời với cô con gái nhưng đều đổ bể hết. Những ngày này bà Thu cảm thấy mình như sắp trầm cảm đến nơi vì cô con gái “rượu” tài sắc vẹn toàn nhưng lại nghiện xem phim “nóng”. Càng khổ tâm hơn khi bà chẳng có cớ gì để trách móc hay cấm cản vì thật ra mà nói con bé chẳng hề làm gì có lỗi hết...
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự1 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự9 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự21 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...