- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện tấm ảnh chồng chụp chung với chị dâu, tôi “hóa đá” khi biết sự thật trớ trêu
Một hôm tôi dọn phòng thì tình cờ thấy một bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái, tôi bủn rủn chân tay khi nhận ra người đó là ai.
Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng với anh bởi vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, đôi mắt có chút gì đó buồn buồn.
Phải khó khăn lắm tôi mới làm quen được với anh và biết được lý do tại sao mắt anh buồn đến vậy. Hóa ra anh mới chia tay người yêu 5 năm do cô ấy đi du học và không có ý định về nước nữa.
Tôi dùng đủ mọi cách để tiếp cận, quan tâm chồng. “Nước chảy đá mòn”, cuối cùng anh cũng nhận ra tấm chân tình của tôi. Lúc đó anh đang là sinh viên năm 3, còn tôi mới là cô sinh viên năm nhất.
Trong ví anh có thêm một tấm ảnh chụp với người yêu cũ nhưng tôi không để ý. (Ảnh minh họa)
- Anh vẫn chưa quên được người cũ, em có trách anh không?
- Em sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh. Ai mà chẳng có quá khứ hả anh, chỉ cần hiện tại và tương lai anh yêu em là đủ rồi.
Và thế là chúng tôi yêu nhau. Trong ví anh có để 2 bức ảnh, một là ảnh chụp tôi và anh, một là ảnh anh và chị ấy. Anh nói muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, tôi tôn trọng anh và không nói gì, cũng không muốn quan tâm người con gái đó là ai vì quãng thời gian yêu nhau anh đối xử với tôi rất tốt. Với lại tôi tin tưởng anh tuyệt đối nên không ghen tuông gì cả.
Anh bên tôi suốt mấy năm đại học, tới khi ra trường được một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Nói thêm về gia đình nhà chồng, anh là em út trong gia đình có hai anh em trai, nhưng anh trai của anh đang đi du học nước ngoài. Vì vậy bố mẹ muốn con cái ở chung để nhà cửa đông vui, đỡ hiu quạnh.
Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên gần như chưa bao giờ xảy ra xích mích mẹ chồng nàng dâu. Hiện tại tôi và chồng đều làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh nên không cần lo lắng về vấn đề kinh tế, và chúng tôi cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng rồi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, viên mãn rồi, nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi lại không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa. Anh trai chồng lấy vợ muộn, anh hơn chồng tôi 2 tuổi và mới cưới vợ được 6 tháng.
Đám cưới của anh chị được tổ chức ở nước ngoài, vì cả hai đi du học và gặp gỡ, yêu nhau ở đó. Hồi anh chị cưới, chỉ có bố mẹ chồng tôi sang, còn tôi và chồng vì lý do riêng mà không thể qua dự được.
Tôi hóa đá khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của chồng và chị dâu. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài tháng, anh chị thông báo chuẩn bị về Việt Nam sinh sống. Cả nhà chuẩn bị rất kỹ để đón hai người, tôi cũng háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh trai chồng và chị dâu.
Nhưng mà lúc vừa đón anh chị chồng ở sân bay, tôi đột nhiên thấy ánh mắt chồng tôi có gì đó khác lạ và chị dâu cũng thế.
Tuy nhiên tôi không nghi ngờ gì cho đến một hôm tôi dọn phòng thì tình cờ thấy một bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái, người đó không phải ai xa lạ mà đó là… chị dâu.
Nhìn bức ảnh này tôi đứng không vững nữa, quyết tâm tìm ra sự thật. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng mới biết được thì ra chị dâu chính là mối tình đầu của chồng. Hai người chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ vì chị ấy đi du học.
Tại sao trái đất lại tròn đến vậy? Tại sao chị dâu lại yêu trúng anh trai của người yêu cũ như thế chứ? Chị dâu mọi thứ đều tốt trừ cái chuyện chị là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ tôi đang rất bối rối, tôi không biết phải đối mặt với chị như thế nào nữa.
Theo Arttimes
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự11 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.