- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sắp Tết rồi, tôi chỉ muốn vợ trở lại là em của ngày hôm qua thôi!
Gần đến Tết, thấy ai cũng vui, cũng mừng. Mà sao tôi lại thấy thảm sầu như thế này. Cô vợ “chân đất” của tôi sẽ biến Tết thành những ngày đau khổ và ám ảnh mất.
Nhân tiện đọc được bài "Điếng lặng khi chồng thản nhiên chìa tờ hóa đơn phòng VIP nhà nghỉ" của chị K.L, tôi cũng xin kể lại câu chuyện của vợ chồng tôi. Vợ tôi cũng đang đầu tư một đống tiền để làm đẹp đón Tết. Song hiệu quả thì bị phản ngược.
Vợ tôi không xinh đẹp như mọi người, nhưng bù lại, cô ấy học rất giỏi, có khả năng làm việc chuyên nghiệp. Chính vì thế, dù “cá sấu” nhưng cô ấy vẫn dễ dàng được một công ty chuyên phần mềm máy tính mời làm việc với mức lương cao gấp nhiều lần người khác. Nếu gặp lần đầu, có thể mọi người sẽ không có ấn tượng sâu sắc về vợ tôi ngoài chuyện “Sao cô ấy xấu thế”. Nhưng nếu tiếp xúc với cô ấy vài lần, chắc chắn mọi người sẽ thích cô ấy ngay.
Như tôi đây, lần đầu gặp cô ấy, tôi chỉ biết nhìn một cách “trân trối” mà không thể thốt nên lời. Da đen, tướng lùn thì có thể chấp nhận được. Nhưng mắt một mí, khi cười chỉ còn 2 đường kẻ trên mặt, rồi mặt thì mụn chi chít như hố bom. Thấy tôi sững sốt, cô ấy chỉ biết cười ngượng rồi từ chối khéo ra về. Đến lần thứ 2, tôi can đảm hẹn cô ấy đi cà phê nói chuyện một phần cũng vì ở nhà một mình quá buồn chán. Lần này, tôi bắt đầu bị cô ấy chinh phục bởi sự tự tin, hóm hỉnh trong cách nói chuyện. Đặc biệt, vốn kiến thức về công nghệ thông tin của cô ấy khiến một thằng con trai như tôi phải nể phục.
Cưới về, tôi càng thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. Vợ xấu nhưng hoàn thành chu đáo mọi việc nhà lẫn cơ quan. Gia đình tôi ban đầu cũng không chịu vợ tôi nhưng dần dần đều thương cô ấy như con trong nhà. Vợ tôi cũng không bao giờ vì bản thân mình xấu mà cho phép tôi xem thường cô ấy. Nếu tôi có lỡ miệng đụng chạm nhan sắc, cô ấy sẵn sàng phản bác lại bởi tự ái.
Vậy mà, chẳng hiểu ai nói gì, mấy hôm nay, vợ tôi cứ như biến thành người khác. Cô ấy quyết định đầu tư tiền triệu để làm đẹp đón Tết. Hôm đó, vợ thông báo hôm nay vợ về trễ, tôi còn tưởng cô ấy đi tất niên nhà bạn. Đợi mãi tới 10 giờ đêm mới thấy vợ về. Mở cửa, tôi hết hồn khi thấy vợ tóc tai đỏ quạch, mặc cái áo như khoác cái chăn.
Vào nhà rồi, vợ mới hỏi tôi kiểu tóc này đẹp không? Hóa ra, nàng đi cắt rồi uốn và nhuộm tóc theo kiểu thời thượng. Nhưng vì tóc vợ vốn cứng như rễ tre nên uốn lên trong xơ xác, rũ rượi đến tàn tạ, đã vậy, cái màu đỏ quạch ấy chẳng tương xứng gì với làn da của nàng. Tôi cười méo miệng bảo đẹp mà trong lòng hận tên thợ nào tư vấn và làm tóc vợ tôi thành thế này.
Rồi bộ quần áo, cô ấy xoay đi xoay lại mấy vòng và liên tục hỏi tôi thấy thế nào? Nhìn bộ quần áo rộng phùng phình, lại màu sắc sặc sỡ mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vậy mà vợ tôi mắng tôi mắt thẩm mĩ kém, mấy chị bán hàng đều khen cô ấy mặc đẹp, chỉ mình tôi chê????
Tôi gặng hỏi thì vợ bảo bạn bè vợ chê vợ xấu quá, không xứng với tôi. Sợ tôi ra đường bị gái đẹp nhìn ngó nên vợ mới phải vội vã tân trang nhan sắc trong dịp Tết này. Cô ấy nói cô ấy sẽ thật xinh đẹp khi bước cùng tôi để tôi không còn thời gian mà ngắm gái nữa. Tôi nghe những lí do “cùi bắp” ấy mà buồn cười không nhịn được.
Hôm qua, tôi rủ vợ đi chợ xem hoa lan hoa đào, quýt cảnh, sẵn tiện đi hưởng không khí tấp nập ngày xuân. Cô ấy hào hứng lắm, nhưng khi đi thì đến lượt tôi chán nản. Vợ gầy teo mà mặc chiếc váy đỏ xòe, áo hoa, trang điểm lòe loẹt, son môi đỏ chót. Nhìn khiếp quá, tôi bảo vợ thay bộ váy khác, rồi chùi bớt son đi nhưng cô ấy không chịu, còn giận dỗi.
Suốt dọc đường đi, ai cũng đều ngoái lại nhìn chúng tôi. Vợ tôi tưởng cô ấy đẹp nên càng hãnh diện khoác chặt tay tôi. Còn tôi, tôi tía mặt vì xấu hổ. Chẳng lẽ dây thần kinh của cô ấy “thô” đến vậy? Không nhận ra người ta chê hay khen mình? Trong công việc nhanh nhạy giỏi giang bao nhiêu, thì trong cuộc sống, EQ lại thấp đến vậy?
Tết sắp đến rồi, tôi phải làm sao để vợ trở về là “Em của ngày hôm qua” đây mọi người? Chứ cứ như thế này, chắc Tết này tôi ở nhà luôn không dám đi đâu vì xấu hổ quá.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.