- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi chia tay, tôi nhắn: 'Em có khỏe không?' với bạn gái cũ, để rồi phải hối hận khi thấy cô ấy trả lời
Tình cảm 4 năm trời giữa tôi và bạn gái cũ thắm thiết khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp tôi chọn công việc kinh doanh, còn cô ấy làm văn phòng.
- Để lấy chồng giàu, tôi bỏ rơi bạn trai nghèo, đêm tân hôn chồng thừa nhận câu này khiến tôi sốc đến mức muốn ly hôn
- Nhận được chiếc vòng từ tay bạn trai, đồng nghiệp của tôi thì thầm điều gì đó, biết được toàn bộ câu chuyện, tôi thấy cổ họng nghẹn đắng
- Dẫn con gái đi chơi, vợ dành hẳn 3 tiếng đồng hồ thay đồ, con gái tôi lỡ lời nói một câu khiến tôi nổi đóa đòi ly hôn
Tôi và bạn gái cũ là bạn học cấp 3. Ban đầu chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, thường xuyên học nhóm với mong muốn sẽ đạt được ước mơ vào cánh cổng trường đại học. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng cùng vài người bạn tụ tập tại nhà một đứa để trao đổi bài vở. Cứ như vậy, tôi dần dần thấy trong lòng xúc động mỗi khi gặp cô ấy. Tôi chợt nhận ra yêu cô ấy từ lâu.
Nhưng tôi kìm nén tình cảm vì sợ bị từ chối. Tôi biết, mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, chỉ muốn con gái đỗ đạt điểm cao. Mãi cho đến khi hai đứa đều vào được trường đại học danh tiếng, tôi mới ngỏ lời yêu. Tưởng cô ấy thử thách mình nhưng ai ngờ, cô ấy tâm sự cũng yêu tôi từ lâu. Hai đứa ôm nhau hạnh phúc vì đã tìm được nửa kia phù hợp cả về tính cách, lại gần nhà nhà. Hơn nữa, cả tôi và cô ấy đều là tình đầu của nhau nên cái gì cũng ngọt ngào, say đắm và lãng mạn.
Tình cảm 4 năm trời thắm thiết khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp tôi chọn công việc kinh doanh, còn cô ấy làm văn phòng. Nhưng kể từ đây, chúng tôi ít có thời gian bên nhau hơn. Vì tôi hay phải đi công tác, mở rộng thị trường, có khi dịp lễ cũng đi, cô ấy thì luôn phải một mình ở nhà. Tôi cũng hiểu nhưng đôi lúc tôi mệt mỏi, cô ấy lại không động viên tôi một lời mà cằn nhằn: "Anh luôn xem trọng việc kiếm tiền hơn những gì dành cho em". Nhưng thực lòng tôi chỉ muốn làm để dành dụm mua một căn hộ, lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Một lần hai đứa cãi nhau, cô ấy giận dỗi đòi chia tay. Tôi cũng đang sẵn cơn tức nên mắng người yêu xối xả. Đây là lần đầu tiên tôi nói nặng lời nên cô ấy khóc rất nhiều. Tôi quay xe bỏ đi không nói một lời nào. Tình cảm lãng mạn bao nhiêu năm, giờ chỉ vì kiếm tiền mà đâm ra như thế, tôi cảm thấy rất thất vọng vì người yêu nói lời chia tay dễ dàng như vậy. Dường như cô ấy không trân trọng những kỉ niệm hai đứa đã có với nhau.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ, cô ấy giận dỗi chia tay như vậy thôi nhưng hai tháng trôi qua, chúng tôi vẫn không nhắn hỏi nhau một lời. Bản thân tôi nhớ cô ấy lắm, định nhắn tin hay gọi điện nhưng lại thôi. Vì sự tự cao trong tôi lớn nên tôi không chịu nhường bước.
Một hôm, trong lúc buồn, tôi đi chơi với bạn bè rồi uống một chút. Tối đó, lấy hết bình tĩnh, tôi nhắn cho cô ấy: "Em có khỏe không?". Chỉ có 4 từ thôi mà một lúc lâu tôi mới gửi đi được vì còn sĩ diện nghĩ rằng "lỗi không phải do mình". Sau nửa giờ chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được hồi âm: "Tháng sau em cưới rồi. Cảm ơn anh vì chúng ta đã từng có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau".
Đọc dòng tin nhắn, tôi rưng rưng nước mắt và thấy trong lòng hối hận kinh khủng. Tôi tự trách mình bồng bột quá, tại sao không "xuống nước" tìm cô ấy sớm hơn. Tình cảm gắn bó nhiều năm chẳng nhẽ trôi mất như vậy hay sao? Tôi định làm gì đó nhưng có lẽ giờ này đã muộn màng. Bạn gái cũ lựa chọn con đường mới riêng mà không cần tôi, tôi chỉ biết chúc cho em hạnh phúc. Kể từ giờ, tôi nghĩ bản thân mình cũng phải thay đổi, có những việc không làm ngay thì sẽ hối hận cả đời.
(minhlong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự44 phút trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự13 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự13 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự18 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.