- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau nửa năm ly hôn, cứ hai ngày vợ cũ lại về thăm con, có hôm nhìn trộm qua cửa phòng thì tôi chết lặng nhận ra mình ngu lắm
Giờ nhìn thấy con trai ngủ rất yên bình trong vòng tay của vợ cũ, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi càng sâu đậm hơn.
- Chồng mất, mẹ chồng đưa 300 triệu để ép tôi tái hôn, tôi miễn cưỡng chấp nhận nhưng khi biết sự thật lập tức quay lại lấy thêm 3 tỷ nữa
- Cắt đứt quan hệ với bố mẹ để cưới tôi, đến khi vợ bệnh nặng, tôi đâm đơn ly hôn để cứu cô ấy
- Vào ngày sinh nhật của mẹ vợ, chồng tặng phong bì 200 nghìn, 7 ngày sau tôi kết thúc cuộc hôn nhân mười năm chỉ vì...
Tôi và vợ cưới nhau qua sự mai mối của một người họ hàng. Dù thời gian tìm hiểu không nhiều nhưng tôi khá hài lòng về vợ. Bố mẹ tôi cũng khen ngợi con dâu ngoan hiền, biết đối nhân xử thế. Trước khi cưới vợ, tôi có bạn gái tên Mai, hai chúng tôi yêu nhau khá lâu nhưng đột nhiên cô ấy bỏ đi với người đàn ông khác mà không một lời từ biệt. Vì chuyện này mà tôi cũng hận Mai lắm, rồi khi lấy vợ, tôi thề sẽ sống hạnh phúc cho tình cũ phải hối tiếc.
Sau khi có con, mối quan hệ của hai vợ chồng tôi lại ngày càng tốt đẹp. Tôi thấy mình ngày càng yêu vợ nhiều hơn, giống như các cụ thời xưa cưới trước rồi mới yêu sau. Thời gian đó, chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc và ổn định trong vài năm.
Cho đến khi con trai tôi được 7 tuổi, người yêu cũ bỗng nhiên gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Cô ấy nói rằng đã ly hôn và giờ mới nhận ra tôi là tình yêu đích thực của cô ấy. Cô ấy còn đề nghị muốn quay lại với tôi.
Tôi không còn tình cảm với Mai, bao nhiêu năm qua trong trái tim tôi chỉ có vợ và con trai. Nhưng vì nghĩ đến vẫn còn tình bạn nên tôi cũng gặp gỡ Mai vài lần, đi uống nước, rồi an ủi cô ấy. Trong khi Mai vẫn tha thiết chuyện tái hợp thì tôi quyết nói rằng, giờ tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình cảm ngày xưa đã hết và chỉ xem cô ấy là bạn bè mà thôi. Tôi cũng khuyên cô ấy nên đứng dậy làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.
Chuyện gặp gỡ người yêu cũ sau đó bị vợ tôi phát hiện bởi có lần vợ đọc được điện thoại của tôi. Người yêu cũ nhắn: "Cảm ơn anh đã gặp em và chia sẻ với em nỗi buồn trong cuộc sống". Chỉ vì tin nhắn này mà vợ đâm ra nghi ngờ tình cảm của tôi. Vợ còn nói: "Tình cũ không rủ cũng đến, bao năm qua em dành hết tình cảm cho anh, em không thể chấp nhận được chồng mình đi gặp người yêu cũ. Em thừa biết, chỉ cần người yêu cũ thả thính là ông nào cũng sẽ bị gục ngã ngay". Dù tôi có giải thích thế nào vợ cũng không nghe. Chúng tôi cãi nhau nhiều lần rồi cuối cùng vợ đâm đơn ly hôn.
Tôi không muốn ly hôn, nhưng vợ rất dứt khoát. Cô ấy còn dọa nếu không chia tay thì sẽ bí mật mang con trai đi, tôi sẽ không bao giờ được gặp con nữa. Cuối cùng, tôi bị ép không thể làm gì được nên đành đồng ý ly hôn.
Ly hôn rồi, tôi được quyền nuôi dưỡng con trai. Trong 6 tháng sau khi ly hôn, vợ cũ luôn đến thăm con hai ngày một lần. Mỗi lần đến nhà vợ cũ thường tránh mặt tôi, cô ấy và con trai hay ở trong phòng trò chuyện vui đùa, đóng cửa không cho tôi vào.
Nhưng có một hôm, cô ấy quên không đóng cửa, tôi lặng lẽ nhìn trộm vào thì thấy vợ đang vỗ về con trai ngủ trên giường rất ngon lành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi như chết lặng và áy náy bởi kể từ sau khi vợ chồng chia tay, thằng bé ngủ với tôi nhưng luôn gặp ác mộng hay khóc lóc nửa đêm.
Giờ nhìn thấy con trai ngủ rất yên bình trong vòng tay của vợ cũ, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi càng sâu đậm hơn. Tôi hối hận vì những gì mình đã làm trước đây, dù không có gì với người yêu cũ nhưng tôi cũng không nên gặp gỡ cô ấy làm cho vợ buồn lòng.
Lẽ ra tôi nên coi trọng gia đình mình hơn bất cứ thứ gì. Dù trước đây tôi với người yêu cũ có quá khứ mộng mơ tốt đẹp thế nào cũng không thể bằng người vợ ở bên cạnh mình được. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là tái hôn với vợ cũ nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Tôi phải làm gì để được trở lại với cô ấy, để con tôi có đầy đủ cha mẹ?
(tuankhang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự13 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự22 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.