- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con xong, vợ ôm 2 bầu ngực sưng to đau đớn nhưng nhất quyết không chịu cho con bú
Mấy ngày nay, thấy vợ cứ vật vã vì cương sữa, tôi xót xa vô cùng. Vừa nghe có người chữa được, tôi lặn lội chở họ về.
- Luôn thần tượng vì chị gái tài giỏi, tôi gắng học bằng chị để rồi trưa hè nóng nực qua nhà chị chơi thì chết trân với tấm lưng trần trong phòng
- Cả nhà vợ khinh thường vì tôi mang phận ở rể, chỉ vì vài chén rượu mà bắt tôi nằm ngủ cả đêm ở ngoài cổng
- Mẹ tôi vừa chê chị dâu một câu "vừa lười vừa xấu", anh trai lập tức đáp lời khiến bà tức nghẹn, mất ngủ cả đêm
Tôi đã làm tư tưởng với vợ mấy ngày nay, vậy mà cô ấy vẫn cương quyết làm theo ý mình, bất đắc dĩ tôi mới phải đăng lên, hy vọng được mọi người cho lời khuyên xem ai sai ai đúng.
Tôi từng tự hào vì cưới được vợ xinh đẹp. Hồi chúng tôi còn yêu nhau, lần nào đi chơi, tôi cũng thấy người ta nhìn cô ấy trầm trồ khen đẹp.
Yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi kết hôn. Đến lúc này tôi mới thấy vợ có nhiều điểm khó hiểu. Vợ tôi bị ám ảnh về cái đẹp. Hàng ngày, cô ấy dậy từ rất sớm, trang điểm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hài lòng, thậm chí có lần cùng tôi đi viếng đám tang, cô ấy cũng phải trang điểm mới chịu ra ngoài.
Khi có thai, vợ tôi không có chế độ ăn như những người khác, bởi cô ấy sợ béo. Những thứ gì có nhiều calo, cô ấy sẽ loại ngay khỏi bữa cơm. Cho đến gần ngày sinh, bác sĩ nói phải tẩm bổ vì con hơi bé, cô ấy mới chịu uống sữa bầu.
Nào ngờ người ta vừa đến, vợ tôi đã khoát tay bảo họ đi về. (Ảnh minh họa)
May mắn là khi chào đời, con tôi được trong 3kg. Từ lúc ở viện về, cô ấy không cho con bú. Tối đó, vợ tôi bị xuống sữa, ngực căng cứng và bắt đầu sốt. Tôi thì không biết làm thế nào, nhìn vợ đau đớn mà con thì không được ti sữa mẹ. Thế là chiều qua, tôi mới hỏi được một người bạn và nhờ người đến thông sữa cho vợ.
Nào ngờ người ta vừa đến, vợ tôi đã xua tay bảo họ đi về. Sau đó cô ấy bảo với tôi rằng sẽ không nuôi con bằng sữa mẹ. Phụ nữ nếu cho con bú, sau này sẽ hỏng hết bộ ngực, đi làm ngực vừa tốn tiền lại không được tự nhiên như trước. Vì thế, vợ tôi muốn để như vậy vài hôm cho sữa tự tiêu hẳn. Cô ấy cũng biện minh rằng thời giờ trẻ em nuôi bằng sữa ngoài vẫn lớn đều nhưng tôi không chấp nhận. Đối với trẻ sơ sinh, không có gì tốt hơn sữa mẹ. Người ta không có sữa mới bất đắc dĩ phải nuôi con bằng sữa ngoài.
Tôi gọi ngay cho mẹ vợ, bà ậm ờ nói sẽ khuyên nhủ con gái, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng. Sinh con và nuôi con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ, tại sao chỉ vì chuyện xấu đẹp mà vợ bắt con tôi phải uống sữa ngoài chứ? Tôi nên làm gì để cô ấy chịu thay đổi tư tưởng đây?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự58 phút trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.