- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc vì chồng làm sếp định Email cho bồ nhí lại nhầm sang tôi
Trong mắt mọi người và các con, chồng tôi là người sống mẫu mực, thương yêu vợ con. Ấy vậy mà anh ấy Email nhầm cho tôi bức thứ định gửi bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ...
Chồng tôi làm sếp trong một công ty lớn. Trong mắt mọi người, anh ấy gương mẫu, yêu thương vợ con. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng tôi bận rộn nhưng tối nào anh ấy cũng thu xếp để về ăn cơm cùng cả nhà, trò chuyện với các con. Năm nào chồng cũng thu xếp để cả nhà đi du lịch cùng nhau không ở trong nước thì nước ngoài.
Bố mẹ tôi tự hào về con rể, khen tôi tốt số mới lấy được người chồng như vậy. Tôi hết lòng vì chồng con và gia đình chồng, chấp nhận đứng ở phía sau là nhân viên trong một cơ quan nhà nước để có thời gian chăm sóc gia đình.
Chồng nói cô bồ nhí làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ cô ấy (ảnh minh họa)
Ấy vậy mà cách đây hơn 1 tháng, chồng khiến tôi không thể tin sao chuyện đó lại xảy ra với tôi. Anh ấy mail cho tôi với nội dung định gửi cho bồ nhí với lời lẽ hết sức nhạy cảm, nói rằng cô ta làm tình giỏi khiến anh ấy lúc nào cũng nhớ cô ấy kể cả khi ngủ với tôi. Anh ấy sống với tôi là vì trách nhiệm, còn tình yêu dành hết cho cô ta. Đọc mail thì tôi biết họ gian díu với nhau đã nhiều năm mà tôi không hề hay biết.
Khi tôi đưa bằng chứng thì anh ấy không chối cãi, mà nói cô ta chỉ là chuyện qua đường, anh ấy thích bỏ lúc nào cũng được, còn vợ con mới là quan trọng và duy nhất với anh ấy. Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa hết sốc nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì vì sợ ảnh hưởng đến các con. Nhưng tôi thấy ghê sợ người chồng bội bạc, chúng tôi gần như ly thân từ hôm đó.
Tôi sẽ không bao giờ quên được vết thương anh ấy để lại quá lớn và không muốn nhìn thấy mặt chồng nữa, nhưng lại chưa dám quyết định gì vì ảnh hưởng tới tâm lý trẻ con. Nhưng cứ sống như thế này sớm muộn gì tôi cũng trầm cảm, tôi mệt mỏi quá rồi.
Theo VOV
-
Tâm sự33 phút trướcGiờ tôi phải làm sao đây, tôi rối quá!
-
Tâm sự1 giờ trướcChuyện quy định trang phục khách mời (dress code) trong lễ cưới không còn xa lạ. Ấy thế mà mẹ người yêu không hài lòng, mắng tôi sính ngoại và dọa không tham dự lễ cưới.
-
Tâm sự12 giờ trướcTrở về nhà sau bữa tiệc đầy tháng con của cô em đồng nghiệp, tôi nghĩ ngay tới chuyện ly hôn.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi tưởng rằng mình hào phóng sớm chia đất cho các con, nào ngờ chứng kiến màn đấu khẩu giữa con dâu và con rể.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông hiểu sao khi nghe người lạ nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất giác, tôi cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi với mẹ chồng…
-
Tâm sự19 giờ trướcNgười yêu cũ luôn có những lý do rất hợp lý để vay tiền và trả đúng hẹn nên tôi ngại không dám từ chối.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cố nén uất ức để rời khỏi nhà, không để bọn họ phát hiện tôi đã biết mọi chuyện. Nhưng từ hôm đó đến nay, tâm trí tôi không khi nào được yên.
-
Tâm sự1 ngày trướcSo với quà biếu bố mẹ chồng, quà mà chồng tôi biếu bố mẹ vợ quá là khác biệt.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi mới yêu, chồng luôn ủng hộ công việc trong lĩnh vực du lịch của tôi, nhưng từ khi có con, chúng tôi liên tục căng thẳng vì anh ấy bắt vợ phải bỏ việc
-
Tâm sự2 ngày trướcNhiều lần bị sếp nữ quấy rối, tôi muốn đứng bật dậy mắng cho người phụ nữ biến thái đó một trận, nhưng nghĩ đến công việc có mức lương cao là lại cố nhịn xuống.
-
Tâm sự2 ngày trướcMở món quà mẹ chồng tặng trong ngày con dâu tái hôn, tôi bật khóc vì xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhìn cách cậu cầm vé của 3 mẹ con đi trước, đưa cho người soát vé rồi vào tìm hàng ghế, để em vào trước, đến mẹ ngồi giữa rồi mới đến mình, đủ thấy cậu tinh tế nhường nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcTư duy của bố chồng tôi đúng là ở cái tầm mà không ai có thể hiểu nổi.