- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm trạng rối bời khi gặp lại tình cũ sau 3 năm chia tay
Chúng tôi chia tay 3 năm trước không phải vì hết yêu mà vì khoảng cách địa lý. Không ngờ 3 năm sau khi đi nghỉ tuần trăng mật với chồng tôi lại vô tình gặp lại tình cũ.
Trở về sau chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật với chồng đã gần 1 tháng, nhưng tâm trí tôi vẫn rất hỗn độn. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó tôi không gặp lại người yêu cũ.
Vợ chồng tôi có tuần trăng mật 5 ngày tại 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc, không ngờ vừa tới nơi tôi đã gặp người yêu cũ cũng đang check in khách sạn trong chuyến du lịch cùng công ty. Khoảnh khắc chạm mặt, anh nhìn tôi không chớp mắt, lúc đó có cả chồng tôi đứng cạnh, dường như chồng tôi cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Để xóa đi không khí gượng gạo lúc đó, tôi chủ động cười nói, chào và giới thiệu đây là người quen lâu ngày không gặp sau đó vợ chồng tôi rời đi trước.
Khoảnh khắc chạm mặt người yêu cũ khiến tôi vô cùng bối rối (Ảnh minh họa)
Kể từ thời điểm chạm mặt người yêu cũ, mọi biểu cảm, hành động của tôi trước mặt chồng đều trở nên gượng gạo. Tôi cố trấn an bản thân, gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhưng những kỷ niệm trước đây cứ ùa về khiến tâm trí tôi thực sự rối bời.
Tối hôm ấy, người yêu cũ nhắn tin cho tôi, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ "em hạnh phúc chứ" nhưng lại khiến tôi nước mắt tuôn rơi. Tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình, tôi tưởng rằng mình đã quên anh, nhưng có lẽ không phải.
Hôm ấy tôi không nhắn lại, nhưng cả đêm cũng thao thức không thể ngủ được. 3 năm trước tôi và anh chia tay vì khoảng cách địa lý và rào cản gia đình. Tôi ở Hà Nội, còn anh ở Cần Thơ, chúng tôi yêu nhau trong khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn làm việc. Sau này khi công việc của tôi phải quay về Hà Nội, gia đình biết tôi yêu xa cũng ra sức ngăn cấm, mẹ tôi bao ngày mất ăn mất ngủ vì chuyện yêu đương của con gái. Thấy vậy tôi cũng đồng ý chia tay anh. Tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng không ngờ lại gặp anh khi đang đi tuần trăng mật cùng chồng.
Sau hôm ấy, trở về Hà Nội, nhưng tôi vẫn nghĩ về anh rất nhiều, tôi biết dù chỉ trong suy nghĩ cũng là rất có lỗi với chồng, nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao. Nhiều lúc tôi gần như phát điên, chỉ muốn nhắn tin, gọi điện cho anh chỉ để hỏi anh dạo này thế nào, cuộc sống có ổn hay không mà thôi.
Tôi yêu chồng mình nhưng không hiểu sao lại có cảm xúc như vậy.
Theo VOV.VN
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.