- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng, vừa mang bánh vào tôi đã ăn ngay cái tát từ người phụ nữ trẻ đẹp
Bất ngờ bị ăn tát, mang tiếng là tiểu tam giữa bao người, tôi ú ớ nhìn chồng để anh thanh minh cứu vợ. Vậy mà thời điểm đó chồng tôi lại "chuồn" thẳng, mặc kệ hai người đàn bà chất vấn, tranh chồng với nhau.
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, chúng tôi bằng tuổi nhau và cưới từ khi cả hai mới 27 tuổi. Hôn nhân không thể tránh được những lúc cãi vã, giận hờn nhưng xong đâu lại vào đấy. Chúng tôi thỏa thuận sẽ không can thiệp vào thế giới riêng của nhau, điện thoại, tài khoản mạng xã hội không đụng tới. Có như vậy mới thoải mái, vui vẻ được.
Tôn trọng, tin tưởng chồng tôi không bao giờ hoài nghi anh điều gì về cả kinh tế lẫn chuyện trai gái. Chồng tôi là tuýp người khô khan, cộc cằn không thu hút phụ nữ nên tôi không lo. Chưa kể cái tính keo kiệt của anh thì ai mà mê được chứ, có tôi không biết, lỡ yêu thì cưới thôi chứ chẳng báu bở gì người đàn ông này cả.
Ba năm sống cùng nhau, chúng tôi chưa có một ngày kỷ niệm hay làm gì cho đối phương cả. Nhiều lúc nghĩ vợ chồng mình cũng nhạt nhẽo, tôi nảy ra ý định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh một cách đặc biệt. Thay vì ở nhà, tôi sẽ đặt bánh và hoa đến công ty anh, phần là tạo sự bất ngờ, phần ra mắt bạn bè đồng nghiệp chồng tôi. Thế cũng tốt.
Nghĩ vậy tôi làm luôn, chiều tối ngày sinh nhật chồng tôi diện một chiếc đầm body thật đẹp cầm bánh kem và hoa đến công ty anh. Vừa tặng và nói được câu: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu" thì tôi đã choáng váng với cái tát của người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ấy tát tôi, mặt cau có và la lớn lên rằng tôi là tiểu tam, trơ trẽn đến tận công ty cướp bồ của cô ấy.
Bất ngờ bị ăn tát, bị đổ là tiểu tam làm nhục giữa bao người tôi ú ớ nhìn chồng để anh thanh minh, cứu vợ. Vậy mà thời điểm đó chồng tôi lại "chuồn" mặc kệ hai người đàn bà chất vấn, tranh chồng với nhau. Bình tĩnh một hồi, tôi khẳng định mình là vợ của Thái, lôi ảnh gia đình ra thì mọi người và cô ả kia mới tin.
Ở công ty chồng không ai biết tôi là vợ anh, chồng tôi mới chuyển tới công ty này và anh ta giới thiệu mình còn độc thân nên anh cũng nghĩ vậy. Còn cô gái kia là đồng nghiệp, là nhân tình của chồng tôi. Cô ta cũng bị Thái lừa chưa vợ, vô tư tán tỉnh, yêu đương. Vì lẽ đó cô ấy tưởng tôi là bồ của bạn trai ả nên mới tức giận lao vào đánh ghen.
Cả tôi và cô gái ấy gọi điện cho Thái không được. Anh trốn, không dám đối mặt với sự thật này. Mãi 3 ngày sau Thái mới quay về xin lỗi tôi, anh tâm sự đàn ông ai chẳng ăn chả ăn nem, quan trọng về vẫn yêu thương vợ con là được. Cô gái kia chỉ là tạm bợ mà thôi, còn tôi mới là vợ, là người anh yêu thương thật lòng.
Sau hôm đó, Thái và cô gái kia chia tay thật, anh cũng nghỉ làm nhưng thực sự tôi thấy sợ chồng mình. Nếu tôi không biết sự tình này thì tôi còn bị phản bội bao lâu nữa? Cũng kể từ đó, tôi luôn sống trong hoài nghi và mệt mỏi. Tôi nên làm gì đây trong khi đã quyết định tha thứ cho chồng?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự9 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự13 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự14 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự15 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.