- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang làm lương 50 triệu đồng một tháng, người yêu quyết định từ bỏ công việc, để rồi khi anh ấy nói ra lý do, tôi bủn rủn chân tay
Tôi luôn hãnh diện với bạn bè về mức lương "khủng" của người yêu, thế nhưng chưa kịp cưới làm chồng thì anh ấy đã giáng cho tôi một đòn đau.
- Quyết không bỏ rơi con, tôi đã đến nhà người yêu xin hủy hôn nhưng mẹ anh lại mỉm cười và chỉ cho tôi xem một căn phòng làm tôi sững sờ
- Tôi vừa nhận lời tỏ tình thì người yêu đã "giáng" cho một cú sốc ngay ở quầy thanh toán trong siêu thị
- Trở về thăm người yêu cũ, tôi sốc trước cảnh tượng cô ấy ngồi trên bậc thềm, đờ đẫn ôm chiếc bụng bầu giả
Sau khi tốt nghiệp tôi may mắn xin được công việc trong công ty xây dựng. Mới vào làm lương khá thấp nhưng được cái ở đó có nhiều anh chàng đẹp trai chưa vợ lại có tiền, hi vọng sẽ tìm được người ưng ý.
Đúng như tôi nghĩ, chưa đầy một tháng tôi đã rơi vào tầm ngắm của Tài, anh làm quản lý bên thi công, lương mỗi tháng 50 triệu đồng. Lúc đầu tôi chỉ mê anh bởi lương cao nhưng sau nhiều lần đi chơi trò chuyện cùng nhau, tôi thấy rất hài lòng về tính tình của anh ấy.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh tặng tôi rất nhiều đồ đắt tiền và luôn tỏ ra hào phóng mỗi khi đi chơi cùng với nhóm bạn thân của tôi. Yêu nhau được một năm thì anh ngỏ ý muốn làm đám cưới vào cuối tháng này, dù hơi vội vàng nhưng tôi vẫn đồng ý.
Hai tuần trước, công ty bất ngờ giao cho Tài phải làm công trình ở khá xa chỗ chúng tôi đang sống. Đi công tác được 4 ngày thì anh ấy đột ngột trở về nói là: "Làm chỗ đó nóng quá chịu không nổi, anh yêu cầu công ty chuyển công trình khác nhưng sếp bảo không làm được thì nghỉ, cú quá anh xin thôi việc ngay".
Những lời người yêu nói làm tôi bủn rủn chân tay, công việc đang ổn định, lương cao thế mà nghỉ thì lấy gì mà sống, nhiều người mơ chẳng được còn anh có rồi không biết nắm giữ.
Thuyết phục thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của Tài nên tôi nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo anh rằng làm dân xây dựng thì toàn phải dãi nắng dầm mưa, mọi người chịu được mình cũng làm được chứ có gì mà khó khăn. Ngay lập tức anh gắt lên nói tôi chỉ thích tiền thôi, suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng điều hòa mát lạnh thì sao thấu hiểu được nỗi khổ của người làm việc ngoài trời giữa trưa hè.
Tài bảo đã nộp đơn xin thôi việc rồi, có nói nữa anh ấy cũng không quay lại công ty đó đâu. Anh bảo đợi cưới xong, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ học lái xe ô tô, sau này mình làm chủ chẳng ai quản lý sai bảo mình hết.
Nghe những lời anh nói tôi không lọt tai một chút nào, học hành vất vả suốt bao nhiêu năm trời bây giờ nói bỏ là bỏ sao? Tôi bảo với Tài là phải đến công ty xin lỗi giám đốc sau đó nhận lại công việc nếu không thì sẽ chẳng có đám cưới nào hết.
Tài nhìn tôi với ánh mắt giận dữ nói là chỉ yêu anh ấy vì tiền, bây giờ trắng tay rồi tính bỏ chạy, đúng là loại con gái đào mỏ.
Thuyết phục thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ của Tài nên tôi nản vô cùng. Nếu bây giờ tôi chia tay thì mang tiếng là bỏ rơi người yêu khi người ta khó khăn, còn nếu mà lấy anh ấy thì chẳng nhìn thấy tương lai đâu. Theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ?
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Tâm sự10 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự21 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.