- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Qua camera, tôi chua chát phát hiện ra nguyên nhân con mình ngày càng gầy mà ứa nước mắt
Biết được nguyên nhân con gầy còm, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Còn chồng vô cảm không thấy xót con mà ngang nhiên mắng đuổi vợ về quê.
- Chị chồng đến chơi, tôi đặt điện thoại ở chế độ ghi âm rồi ra ngoài, cuộc trò chuyện nghe lén được khiến tôi lạnh người
- Một tháng sau cưới, mẹ sụt sịt khóc khuyên tôi nên trả vợ về nhà ngoại để dạy dỗ lại vì "hết nổi rồi"
- Đến chơi đứa bạn thân đẻ, nhìn gian bếp tôi run sợ phát hiện bí mật về người chồng vàng 10 nó luôn ca ngợi
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, đều đã lập gia đình. Mấy năm trước, vợ chồng em trai đi lao động xuất khẩu, để lại đứa con nhỏ 2 tuổi ở nhà cho bà nội chăm sóc.
Do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng tôi vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Khi con được 13 tháng tuổi, tôi gửi bà nội chăm sóc, còn vợ chồng tôi ra thành phố làm việc. Chồng tôi là thợ xây, còn tôi phụ hồ, mỗi tháng cũng được hơn 20 triệu.
Tháng nào tôi cũng mua 2 triệu tiền sữa và góp với bà 1 triệu đồng để chăm cháu. Thế nhưng con tôi ngày càng gầy còm nhìn rất đáng thương, còn con của em dâu béo tốt trắng trẻo. Hai đứa trẻ đi bên cạnh nhau mà ai cũng khen con của em dâu to cao, còn con tôi thì bé như con cá mắm. Có người nói chúng tôi mải làm ăn chẳng chịu quan tâm để con gầy quá. Và khen vợ chồng em dâu lao động xuất khẩu kiếm được nhiều tiền nên con ở nhà cũng được chăm sóc tốt.
Bị mọi người chê trách, tôi buồn lắm nhưng chẳng dám phản ứng gì, vì nhà mình nghèo không có sữa tốt cho con uống đành chịu thôi.
Con còn nhỏ không biết nói chuyện, bà lại không biết dùng điện thoại cảm ứng để gọi video. Vì vậy mấy ngày nghỉ lễ, chồng tôi ở nhà lắp chiếc camera trong nhà ngoài sân để được nhìn con mỗi ngày.
Thương con gầy ốm, đói khát mà suốt đêm tôi không thể ngủ được. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi quay trở lại với công việc, tối về bảo chồng mở camera xem con thế nào? Khi mở ra đúng lúc bà đang ép con tôi uống sữa, thấy con tôi không chịu uống bà chẳng dỗ dành nữa, bỏ sữa sang bên cạnh. Con của em dâu thản nhiên cầm tu một hơi hết cả bình nhưng bà không nói gì.
Bà bón cho con tôi được vài thìa cháo, khi cháu không chịu ăn bà dừng ngay và đưa cho con của em dâu ăn. Nhìn cách bà nội chăm cháu mà tôi ứa nước mắt, bây giờ tôi đã hiểu tại sao con mình gầy ốm, còn cháu thì lại béo tốt rồi.
Tôi gọi điện bảo mẹ chồng đừng ép cháu ăn mà hãy mở tivi hay bế cháu ra sân chơi thì con sẽ thích hơn và chịu ăn. Nếu cháu không thích uống sữa thì thỉnh thoảng bà mới pha, đừng ngày nào cũng ép uống rồi lại để người khác uống. Bất ngờ bà nói: "Tôi mệt mỏi với con của anh chị rồi, tôi chăm sóc được có vậy thôi, nếu muốn con béo tốt thì về mà chăm".
Chồng tôi nghe thấy cuộc điện thoại giữa hai mẹ con, anh trách tôi lắm lời, bà chăm con cho là tốt rồi, còn đòi hỏi nữa thì nghỉ việc về nhà tự chăm.
Thương con gầy ốm, ăn uống không đủ mà suốt đêm tôi không thể ngủ được. Nếu tôi nghỉ việc thì thu nhập gia đình sẽ eo hẹp, về nhà chăm con cháu cũng rất mệt mỏi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự18 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...