- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi vừa rao bán nhà, chị giúp việc cũ đã đem 5 tỷ đến mua lại
Khi gặp người mua nhà, vợ chồng tôi sửng sốt vì không ngờ đó lại là chị giúp việc cũ ở nhà mình.
Cách đây 1 năm, kinh tế của vợ chồng tôi rất tốt. Tôi làm kinh doanh, chồng tôi mở xưởng sản xuất gạch ngói tư nhân. Vì bận bịu công việc nên vợ chồng tôi thuê người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc hai con. Chị M đã làm việc cho gia đình tôi hơn 5 năm. Chúng tôi quý mến chị ấy lắm bởi tính chị thật thà, chăm chỉ, chăm sóc quán xuyến nhà cửa chu toàn. Chị ấy lại rất quý mến trẻ nhỏ nên dù một lúc chăm hai đứa bé chưa tròn 1 tuổi (tôi sinh đôi), chị vẫn rất nhiệt tình, chu đáo.
Nhưng rồi tình hình làm ăn của chúng tôi ngày càng sa sút. Xưởng gạch ngói của chồng tôi bị thua lỗ liên tục, phải lấy tiền tiết kiệm bù vào. Tôi cũng cho chị M nghỉ việc dù rất tiếc nuối. Sau một khoảng thời gian chống chọi, chúng tôi không chịu nổi nữa, đành phải bán lại xưởng gạch.
Vì vẫn còn nợ ngân hàng và cần tiền để khởi nghiệp lại nên vợ chồng tôi quyết định bán căn hộ đang ở để thuê trọ. Khi rao bán 5 tỷ, tôi bất ngờ khi có người nhận mua liền.
Khi đến quán cà phê gặp người mua nhà, chúng tôi sững người khi biết đó chính là chị M, người giúp việc cũ của gia đình mình. Gặp lại nhau trong tình huống này, tôi không khỏi ngượng ngùng.
Thấy vợ chồng tôi, chị M vui vẻ chào hỏi rồi hỏi. Chị ấy sẵn sàng chi 5 tỷ để mua lại căn hộ của chúng tôi. "Nhưng hai em cứ sống ở căn hộ đó đi, xem như chị cho hai em thuê. Mà không cần trả tiền thuê hàng tháng đâu, chỉ cần hai đứa cố gắng làm ăn, khởi nghiệp thành công, bao giờ phát đạt thì trả chị sau cũng được. Cho chị sang thăm hai bé nhé. Chị nhớ hai đứa nhỏ quá".
Hóa ra chị M vốn có nhiều đất đai ở quê. Chị ấy mới bán hai mảnh đất, được hơn 4 tỷ và bỏ thêm 1 tỷ để mua lại căn nhà của vợ chồng tôi. "Đất nhiều mà vợ chồng chị không có duyên với con cái. Sống ở nhà em 5 năm, một tay chị bồng bế hai đứa nhỏ nên chị thương tụi nhỏ lắm. Nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ sống trọ ngột ngạt, chị thương không chịu được".
Vợ chồng tôi ngậm ngùi. Hóa ra chị giúp việc cũ ở nhà mình lại là đại gia bất động sản chứ chẳng đùa. Thế mà ở với nhau 5 năm, tôi lại chẳng mảy may phát hiện ra. Giờ bán nhà cho chị, tôi có nên ở lại tiếp không hay chuyển đi cho khỏi mắc nợ về sau?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự7 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.