- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi vừa xây xong nhà mới, em trai đã đòi chuyển vào sống chung
Hai vợ chồng tôi tích góp nhiều năm mới xây được nhà mới. Thế nhưng, sau khi chúng tôi xây nhà xong, em trai nhất quyết đòi vào ở chung.
Nhà tôi chỉ có 2 anh em trai. Tuy cùng một mẹ sinh ra, tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi cố gắng, chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con và phụng dưỡng bố mẹ già, nhưng chú ấy thì lại hay phá phách. Hiện tại, tôi đã lấy vợ, còn chú ấy thì chưa.
Chú ấy kém tôi 12 tuổi. Vì sinh sau đẻ muộn, chú ấy rất được bố mẹ nuông chiều. Học xong lớp 12, chú đi học nghề sửa xe. Thế rồi không biết thế nào, chú ấy chơi với bạn xấu, rồi ăn trộm đồ của xưởng, bị người ta đuổi. Suốt bao nhiêu năm, chú ấy giao du với bạn xấu, ăn trộm tiền của gia đình, thậm chí ăn trộm tiền của hai vợ chồng tôi. Hai năm trước, chú ấy báo nợ một khoản lớn, tôi và bố mẹ phải hùn tiền vào trả nợ đậy.
Vợ chồng tôi đã có 15 năm kết hôn và có 2 mặt con. Gia đình hai bên đều không có điều kiện, nên hồi mới cưới, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Bố mẹ tôi chỉ có một căn nhà cũ chật chội, vợ chồng tôi phải ở chung với bố mẹ lẫn người em trai. Vì vậy, suốt bao năm, hai vợ chồng chỉ mơ ước có ngôi nhà riêng, đón bố mẹ về ở chung để phụng dưỡng.
Sau nhiều năm cố gắng làm lụng, cuối cùng đầu năm nay, ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực. Ngôi nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi đã được xây xong, chúng tôi dự định đón bố mẹ từ nhà cũ về ở cùng. Thế nhưng, mấy hôm trước, cậu em trai của tôi lại gọi điện về cũng đòi về ở chung khoảng 2,3 năm, rồi sẽ tự kiếm tiền chuyển sang nơi khác.
Tôi vừa xây xong nhà mới, em trai đã đòi chuyển vào sống chung (ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi là con cả, có trách nhiệm chăm lo cho mẹ. Còn chú ấy đã trưởng thành, lại có nhiều tính xấu như thế, tôi không muốn chú ấy về nhà ở chung, rồi mang tính xấu làm ảnh hưởng các con tôi.
Thế là, tôi bảo bố mẹ cho chú ấy ở căn nhà cũ của bố mẹ, rồi làm việc để ổn định dần. Thế nhưng, chú ấy không đồng ý, bảo tôi có căn nhà khang trang như vậy, mà lại ruồng rẫy em ruột, không cho ở chung. Bố mẹ tôi chiều con, cũng nói khó để cho chú ấy ở cùng và dự định bán căn nhà cũ chia cho mỗi anh em một nửa làm vốn.
Điều này làm tôi khó nghĩ vô cùng. Tôi sợ chú ấy cứ dựa dẫm vào bố mẹ, vào anh trai mà không tự đứng trên đôi chân của mình, bảo ở nhờ mấy năm rồi không chịu chuyển đi thì sao? Nhưng bố mẹ nói khó như thế, tôi có nên đồng ý với ông bà? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vietnamnet.vn
-
Tâm sự33 phút trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự18 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự20 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.