Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tôi lặng người khi thấy một ngăn tủ toàn "vật khó nói" của chồng

Loay hoay dọn dẹp nhà cửa đã mệt, tôi càng đứng tim khi thấy những thứ trong ngăn tủ của chồng.

Chào cả nhà. Vợ chồng tôi là nhân viên của một công ty nước ngoài, lương rất cao nhưng áp lực công việc cũng lớn. Mỗi ngày, chúng tôi phải làm tăng ca hoặc đem việc về nhà làm thêm tới 10-11 giờ khuya là bình thường. Có con rồi, vì công việc mà tôi phải giao con cho ông bà ngoại chăm sóc hộ.

Sống với cái "guồng quay" tất bật quen rồi nên một tháng nay, "sống chậm" lại khiến tôi có chút không quen. Chồng thì vẫn đến công ty. Tôi ở nhà làm việc online, vừa trông con. Thời gian đầu có chút chông chênh nhưng giờ thì tôi hòa nhập rất tốt. Coi như đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, bồi đắp tình cảm với con và dọn dẹp nhà cửa.

Hôm qua, sau khi cho con ngủ, tôi lao vào dọn dẹp mấy cái tủ quần áo đã từ lâu không đụng tay đến. Phải nói là đủ thứ đồ, 4 tủ đều chật kín cả. Nhưng dọn ra rồi mới thấy có những thứ không cần dùng đến nữa.

Cho đến tủ quần áo của chồng, vừa mở ngăn tủ ra, tôi đã kinh ngạc khi thấy nguyên một ngăn tủ là bao cao su và mấy vỉ thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho đàn ông.

Một tháng nay, chồng tôi tối nào cũng ở nhà với vợ. Chuyện giường chiếu cũng cải thiện hẳn và tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn rất nhiều. Nhưng tôi đang có bầu (nên mới nghỉ ở nhà làm online) và không cần dùng đến bao cao su. Và chồng tôi cũng chẳng mấy sung sức trong "chuyện ấy" với vợ, vẫn là tình trạng "chưa đi hết chợ đã tiêu hết tiền". Thế mà kiểm tra mấy vỉ thuốc, tôi lại thấy đã dùng gần hết một vỉ. Tôi nghi ngờ chồng quá. Có khi nào anh mua mấy thứ này để dùng với người khác không? Tôi có nên đem hết ra dằn mặt chồng rồi làm sáng tỏ mọi chuyện?

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/tranh-thu-don-dep-nha-cua-toi-lang-nguoi-khi-thay-mot-ngan-tu-toan-vat-kho-noi-cua-chong-222021267202253952.htm

chuyện ấy


Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản?
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.