- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trở về thăm người yêu cũ, tôi sốc trước cảnh tượng cô ấy ngồi trên bậc thềm, đờ đẫn ôm chiếc bụng bầu giả
Không thể tin trong vài năm, cô ấy đã xảy ra quá nhiều biến cố. Đau lòng hơn, chính tôi cũng là một trong những người đã ruồng bỏ cô ấy.
- Thấy con của người yêu cũ có nét giống mình, tôi ngờ ngợ mình là bố đứa bé nhưng lại bẽ bàng khi gặp mặt chồng em
- Vô tình gặp người yêu cũ của chồng, cô ta chê bai tôi vừa đen vừa mập, ngờ đâu bị chồng tôi "quất" lại một câu vừa đau đớn vừa xấu hổ
- Ngày nào chị dâu của người yêu cũng gọi sang giúp cháu uống sữa, rồi một lần chị ấy uống chút sữa còn thừa lại trong bình và quay sang cấm cửa tôi bước vào nhà
Tôi biết dù lúc này mình có nói gì và làm gì cũng chẳng thể bù đắp chuyện quá khứ. Chỉ hy vọng có một hướng nào đó để tôi giúp người yêu cũ, bởi vì tôi mà cô ấy khổ quá nhiều.
Trước khi đến với vợ, tôi đã có quan hệ tình cảm với một cô gái. Thú thật ngày ấy, chúng tôi vẫn còn là sinh viên nên mọi chuyện đều không thể rõ ràng. Chưa kể càng yêu lâu, tôi càng cảm thấy tình cảm giữa cả hai phai nhạt dần.
Sau khi ra trường đi làm, tôi dần nhận ra mình phải tập trung vào sự nghiệp thay vì suốt ngày yêu đương. Vậy là chúng tôi chia tay, được hai tuần sau thì cô ấy đòi quay lại. Lúc đó tôi không hỏi kỹ lý do, chỉ muốn chia tay nên quyết định im lặng.
Thời gian sau, tôi nghe chuyện từ một người bạn nói người yêu cũ đã về quê nên đinh ninh chuyện được giải quyết ổn thỏa. Bẵng đi vài năm, tôi cũng tìm được một người vợ biết điều và hết lòng vun vén cho gia đình. Chúng tôi có với nhau hai đứa con, cuộc sống thoải mái và rất hạnh phúc.
Thấy cảnh tượng ấy, tôi không kìm được lòng nên bỏ chạy. (Ảnh minh họa)
Một tháng trước, tôi cùng các bạn tổ chức buổi họp mặt sinh viên trong khóa. Tôi đã rất mong chờ sự có mặt của người yêu cũ, nói đúng hơn, tôi tò mò không biết cô ấy ra sao sau khi chia tay tôi.
Tiệc sắp tàn vẫn không thấy cô ấy xuất hiện. Tôi tiếp cận một cô bạn thân từ thời đại học của người yêu cũ để hỏi chuyện, không ngờ những gì cô ấy trải qua mấy năm nay thật kinh khủng.
Chia tay tôi, cô ấy về quê sống cùng gia đình. Tiếc rằng sau đó, cô ấy không mở lòng với ai, tâm trạng lúc nào cũng u uất. Một năm trước, bố lại bệnh nặng qua đời. Vì quá đau khổ nên cũng hoá điên dại, chẳng còn tỉnh táo nữa. Nghe kể về người yêu cũ, tôi vừa xót xa vừa sững sờ.
Hai ngày trước, tôi về quê thăm cô ấy. Lúc đến nơi, tôi thấy người con gái mình từng yêu ngồi trên bậc thềm, tay ôm chiếc bụng to. Khi tôi còn đang bất ngờ thì cô ấy rút đống vải trong bụng ra rồi cười ngặt nghẽo. Đúng lúc ấy thì mẹ cô ấy từ trong nhà bước ra, miệng quát tháo ầm ĩ. Thấy cảnh tượng ấy, tôi không kìm được lòng nên bỏ chạy.
Trở về nhà, tôi cứ trăn trở mãi mọi người ạ. Tôi muốn giúp người yêu cũ vì ít nhiều cả hai cũng từng có tình nghĩa. Chỉ là không biết phải nói sao cho vợ hiểu và cảm thông, mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên để tôi nói chuyện với vợ không ạ, tôi nên làm gì bây giờ?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự31 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...