- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước cưới mẹ chồng tương lai bỗng cho 500 triệu, nghe bà nói tôi trả tiền, lập tức hủy hôn
Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó.
Năm nay tôi 30 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày đó tôi và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi làm việc cùng ngành, có nhiều chủ đề chung để nói chuyện nên tình cảm nhanh chóng ấm dần lên. Sau gần một năm hẹn hò, tôi lên xe hoa theo anh về nhà.
Sau khi kết hôn, chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi như thời còn yêu đương mặn nồng, cưng chiều tôi như công chúa. Sau 2 năm kết hôn, tôi hạ sinh con trai đầu lòng, chồng cũ càng cố gắng nhiều hơn để kiếm thêm tiền lo cho hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.
Anh thường xuyên tăng ca vào buổi tối, nhìn anh vất vả mà lòng tôi đau xót nhưng khuyên thế nào anh cũng bảo anh chịu được, không sao hết. Khi con trai lên 3, chồng cũ không may bị tai nạn xe hơi trên đường đi làm ca đêm về và không may qua đời.
Sau khi chồng qua đời, tôi gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc để lên thành phố kiếm việc làm. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, tôi ở nhà luôn vì con thường xuyên đau ốm, nên chồng cũ là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Giờ anh không còn, tôi bắt buộc phải đi làm lại để nuôi con. Nhưng ở quê đồng lương ít ỏi, lại khó xin việc nên tôi đành gửi con nhờ bố mẹ chăm sóc, còn tôi lên thành phố kiếm việc làm.
Ba năm sau, tôi gặp được Hưng, anh là đối tác của công ty tôi. Thường xuyên tiếp xúc nên cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau và sau hơn một năm hẹn hò anh cầu hôn tôi.
Anh là trai một đời vợ và có con trai riêng, tôi là gái một đời chồng cũng có con trai riêng. Nói chung cả hai khá tương xứng nhưng vấn đề con anh, con em, con chúng ta khiến tôi khá lo lắng.
- Sau khi cưới, em hãy đón con trai em lên ở cùng chúng ta. Con em và con anh cũng trạc tuổi nhau, chắc hai đứa sẽ sống hòa hợp được với nhau.
Có câu này của anh, tôi yên tâm hẳn mà gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Khi về nhà Hưng ra mắt, ban đầu mẹ anh có vẻ hài lòng về tôi lắm, nhưng khi biết tôi có con trai riêng bác ấy lại thay đổi sắc mặt, dường như không hề ưng ý. Tuy nhiên bác ấy cũng không cấm đoán tôi và Hưng đến bên nhau.
Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, mẹ Hưng bỗng hẹn gặp tôi ra nói chuyện riêng. (Ảnh minh họa)
Những tưởng tôi đã tìm được bến đỗ mới, cho con trai tôi một mái ấm mới nhưng rất tiếc là tôi đã nhầm. Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, mẹ Hưng bỗng hẹn gặp tôi ra nói chuyện riêng. Bác ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi ôn tồn nói:
- Con và Hưng sắp lấy nhau rồi, nên mẹ sẽ xưng hô mẹ - con cho gần gũi. Có vài điều mẹ muốn nói riêng với con nên hôm nay mới hẹn con ra đây.
Mẹ biết là không phải, nhưng con cứ nghĩ mà xem, con có con riêng, thằng Hưng cũng có con riêng, rồi sau này hai đứa cũng sinh thêm con nữa thì mối quan hệ trong nhà rất phức tạp. Chung sống lâu dài dễ phát sinh mâu thuẫn lắm.
Trong tấm thẻ này có 500 triệu, con hãy đưa cho bố mẹ chồng cũ nhờ ông bà chăm sóc thằng bé, đừng đưa thằng bé lên sống cùng được không? Thỉnh thoảng con về thăm nó cũng được, mẹ không cấm nhưng mẹ thật sự không muốn con đưa thằng bé lên đây sống cùng.
Ông bà ở nhà cũng cần có chỗ dựa tinh thần cho vui nhà vui cửa, chắc cũng muốn con để thằng bé lại. Con hiểu ý của mẹ chứ?
Lời mẹ chồng tương lai nói khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ bác lại đưa ra chủ ý đó. Tôi lập tức trả lại tấm thẻ ngân hàng, cười nói:
- Con xin lỗi bác, con không thể nhận số tiền này. Con không thể bỏ con của con để sống sung túc được, con không làm thế được. Bác nên biết có những thứ không thể mua được bằng tiền. Để không làm bác khó xử, con xin phép hủy hôn ước này.
Nói xong tôi đứng dậy rời đi, đồng thời nhắn tin hủy hôn và kể rõ lý do cho Hưng.
Tưởng anh sẽ níu kéo, về thuyết phục, giải thích cho mẹ hiểu nào ngờ anh lại đồng ý hủy hôn với tôi luôn. Chẳng nhẽ lời trước đó anh nói là giả dối, bây giờ anh hối hận rồi nên mới nhờ mẹ tới gặp tôi nói những lời đó?
Theo Thời báo văn học nghệ thuật
-
Tâm sự10 phút trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự11 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.