- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chỉ ở nhà chăm con bỗng chìa ra 400 triệu và tờ đơn ly hôn, tôi tra hỏi thì té ngửa khi biết nguyên nhân
Mẹ tôi gọi điện, giọng điệu bực tức và chửi tôi té tát.
- Biết tin con dâu cũ lấy chồng, mẹ tôi cho hẳn cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu làm của hồi môn
- Có tiền tỷ bố cho con rể hết mặc con trai ở nhà cấp 4, đến lúc ông hấp hối tôi phải cảm ơn em rể vì điều này
- Thấy chiếc váy 2 triệu chưa cắt mác vứt trong thùng rác, tôi trách vợ lãng phí để rồi điếng người khi vợ oà khóc nói về nguồn gốc của nó
Hơn 2 năm nay, vợ tôi ở nhà chăm con, quán xuyến nhà cửa. Trước đây, cô ấy làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, dù không đẹp nhưng cũng biết ăn diện, gọn gàng, xinh xắn. Giờ ở nhà, không làm ra tiền, vợ tôi càng luộm thuộm và bê bết hơn. Cô ấy không dưỡng da, không son phấn, không mua quần áo mới. Nhiều khi làm chuyện giường chiếu, thấy bộ đồ lót nhàu nhĩ của vợ, tôi phát ngán.
Tôi bắt đầu nảy sinh tư tưởng xem thường vợ. Rồi tôi "say nắng" và có qua lại với một người phụ nữ khác độc thân, xinh đẹp, giàu có. Hiện tại thì tôi đang tìm cách cắt đứt khỏi cô ta vì cô ta yêu cầu tôi ly hôn. Tôi không có ý định bỏ vợ, chỉ là muốn thay đổi cuộc sống một chút cho đỡ nhàm chán thôi.
Hôm qua, vợ tôi bỗng đi đâu đó tới 6 giờ chiều mới về. Tôi gắt gỏng mắng vợ không chịu lo cơm nước, không chăm con mà bỏ đi đâu? Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Rồi cô ấy rút trong túi ra tờ đơn ly hôn và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng.
Tôi khá bất ngờ. Vợ bình thản bảo chiều nay đi làm sổ tiết kiệm và yêu cầu tôi ký đơn. Sốc quá, tôi tra hỏi vợ tại sao lại muốn ly hôn, số tiền khổng lồ này ở đâu ra?
Vợ tôi không nói gì mà bỏ đi tắm. Mẹ tôi gọi điện đến, mắng tôi té tát. Thì ra, nhân tình của tôi đã hẹn gặp vợ tôi rồi đưa cô ấy 400 triệu với điều kiện ly hôn để tôi và cô ta chính thức đến với nhau. Vợ tôi làm xong sổ tiết kiệm rồi mới gọi điện báo cho bố mẹ tôi biết tin và khẳng định sẽ ly hôn. Cô ấy quá thất vọng và đau đớn vì tôi rồi.
Từ hôm qua tới giờ, tôi tìm mọi cách van xin vợ thay đổi ý định nhưng cô ấy kiên quyết không chịu tha thứ. Cô ấy còn nói tôi "có giá" quá, tận 400 triệu, bằng thái độ miệt thị. Tôi biết sai rồi, phải làm sao để vợ tha thứ cho mình đây? Hay vợ một mực đòi ly hôn tôi chỉ vì số tiền kia?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự21 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...