- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ muốn bán vàng cưới để khởi nghiệp, nào ngờ chồng đòi trả về nhà ngoại
Mới nói ra ý tưởng kinh doanh mà tôi đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của chồng.
Tôi đã làm nhân viên kinh doanh trong công ty 6 năm nay. Những năm làm việc đó tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và khát khao muốn có chút vốn để ra ngoài làm ăn riêng.
Tôi đã từng bàn với bạn trai (tức là chồng tôi hiện tại), sau khi cưới tôi sẽ nghỉ công ty, ra ngoài khởi nghiệp. Lúc đó bạn trai nói tôi là con gái, cứ an phận ngày làm 8 tiếng và tối về chăm sóc gia đình là đủ. Có nhiều người đã ra ngoài làm ăn bị thua lỗ hết tiền, rồi lại phải đi làm thuê. Anh bảo kinh doanh phải có duyên, không phải ai cũng thành công.
Dù bạn trai luôn can ngăn, không ủng hộ chuyện tôi khởi nghiệp nhưng tôi vẫn âm thầm chuẩn bị kiến thức và tiền bạc. Tôi dự định sau khi lấy chồng sẽ thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay của mình. Đám cưới của chúng tôi diễn ra hồi giữa tháng 9.
Ngày hôm qua, chồng tôi nói cưới nhau đã được một tháng, tôi nên ăn uống nhiều vào để chuẩn bị mang thai. Anh bảo nên sinh liên tiếp 2 đứa con để chăm sóc cho thuận tiện. Tôi không đồng ý, tôi còn trẻ, muốn phấn đấu cho sự nghiệp, chưa muốn có con vội.
Tôi nói sẽ thuê một ngôi nhà mặt tiền, gần trường học để kinh doanh. Tôi hiện tại có 400 triệu tiền tiết kiệm, vẫn còn thiếu. Tôi bàn với chồng là sẽ lấy 6 cây vàng cưới mà bố mẹ chồng cho, bán đi để đầu tư vào cửa hàng.
Cứ nghĩ là vợ chồng rồi thì anh ấy sẽ ủng hộ việc khởi nghiệp của vợ. Nào ngờ chồng bắt tôi đưa hết vàng lại cho anh ấy. Đồng thời anh dọn đồ đạc của tôi cho vào túi và nói tôi còn bàn đến chuyện kinh doanh nữa thì sẽ trả về nhà ngoại.
Tôi bảo lương của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 20 triệu. Sau này có 2 đứa con thì chỉ lo đủ chi tiêu và học hành của bọn trẻ, rồi cả đời phải đi thuê phòng trọ. Dù tôi nói thế nào đi nữa, chồng vẫn bảo thủ, không tin tưởng vào năng lực của vợ. Cho rằng tôi không có khả năng kinh doanh nên đừng đua đòi làm giàu.
Tôi rất tin bản thân sẽ thành công nhưng tôi không biết nói sao để chồng ủng hộ việc vợ mở cửa hàng nữa?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự19 phút trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự15 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự15 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự19 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.