- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ trẻ đẹp được chiều như bà hoàng và việc 'kinh hoàng' không người chồng nào muốn thấy
Thế nhưng thật lạ khi càng lớn cục cưng của tôi càng chẳng có nét nào giống bên nội cho dù cả tôi và bố mẹ tôi cố tìm đến từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của bé. Ngày thôi nôi cho con trai, tôi âm thầm mang mẫu đi xét nghiệm AND…
- Vợ hắt hủi đứa lớn như con ghẻ, nghi ngờ tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra bí mật còn kinh khủng hơn cả nuôi con người ta
- Trong khi mọi người tấm tắc khen món tôm của chị dâu tương lai thì tôi chỉ muốn phanh phui bộ mặt giả dối của chị ấy
- Chưa ra trường em gái đã bế đứa con đỏ hỏn về và câu chuyện cảm động đằng sau khiến cả làng ngưỡng mộ
Ảnh minh họa: Internet
Tôi là con trai trưởng, hai cô em gái sau tôi đã đề huề chồng con, thế nên mỗi dịp gia đình sum họp bố mẹ hết năn nỉ đến làm mặt giận nhắc nhở tôi lo chuyện vợ con. Tôi mang tiếng muộn yêu, muộn vợ không phải do tôi kén cá chọn canh, mà vì tôi đặt mục tiêu sự nghiệp lên trên hết. Nay tôi đã có trong tay tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế với trọng trách là trưởng phòng kinh doanh của công ty, có nhà riêng, có xe ô tô để đi làm, nên khi đón sinh nhật lần thứ 34 tôi chẳng có lí do gì trốn tránh nghĩa vụ xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc để báo đáp công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Dịp may tình cờ đến khi công ty làm ăn phát đạt, ban Giám đốc quyết định bổ sung thêm nhân lực thuộc quyền quản lí của tôi một cậu cử nhân Kinh tế quê ở miền Trung. Cậu cử nhân 29 tuổi, thông minh, năng nổ, nhiệt tình hết lòng với công việc được giao nên chẳng mấy cậu chiếm được cảm tình của ban Giám đốc cũng như anh em bạn bè đồng nghiệp trong đó có tôi. Khi đã thân quen cậu cử nhân tỏ ý ái ngại vì cảnh đi sớm về khuya một mình của tôi nên mở lòng rằng nếu tôi không chê cậu sẵn sàng làm cầu nối để tôi đến với em gái duy nhất của cậu.
Lan, em gái cậu cử nhân hút hồn tôi ngay lần đầu gặp mặt nhân dịp em ra Bắc ghé thăm anh trai. Lan kém tôi đúng một con giáp, em vừa tốt nghiệp một khóa đào tạo nấu ăn nhưng chưa xin được việc làm. Lan có nước da trắng mịn, nụ cười hiền, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng dễ thương khiến tôi không thể dối lòng rằng mình muốn được có Lan đi suốt cuộc đời này.
Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của anh trai Lan, sau hơn một năm đi lại tìm hiểu, tôi và Lan đã là con một nhà. Với mối quan hệ rộng bấy lâu nay tôi xin được việc làm cho Lan ở một cửa hàng phục vụ các món ăn 3 miền rất đắt khách trên phố. Tôi yêu vợ thật nhiều, tôi chẳng tiếc em bất cứ món nào khi em ngỏ ý, bởi Lan rất biết làm con tim muộn yêu của tôi tan chảy mỗi khi vợ chồng gần gũi, nồng ấm bên nhau. Tôi biết ơn Lan và hoàn toàn tin tưởng nơi em mỗi khi tôi công tác xa nhà, vì không phải một mà rất rất nhiều lần Lan nũng nịu, ngọt ngào hứa hẹn thủy chung trọn vẹn bên tôi khiến tôi luôn tự hào và thấy mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc nhất…
Tôi nhận nhiệm vụ tháp tùng sếp ra nước ngoài kí hợp đồng làm ăn khoảng một tháng trong sự lo lắng cho cô vợ trẻ xinh đẹp phải xa chồng thời gian khá dài. Song Lan làm tôi yên tâm khi em xin cửa hàng nghỉ phép về quê thăm bố mẹ, vừa được gần bố mẹ, vừa đỡ cô đơn vì nhớ chồng…
Xong việc của công ty, tôi dành hẳn 2 ngày đi khắp các cửa hàng thời trang, mĩ phẩm nhờ nhân viên tư vấn để mua quà cho vợ.
Lan báo tin em mang bầu, cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi được đón cậu quý tử nối dõi gia tộc ra đời. Lan không phải mó tay động chân gì vì tôi đã thuê người làm chăm sóc cho cả hai mẹ con em. Thế nhưng thật lạ khi càng lớn cục cưng của tôi càng chẳng có nét nào giống bên nội cho dù cả tôi và bố mẹ tôi cố tìm đến từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của bé. Ngày thôi nôi cho con trai, tôi âm thầm mang mẫu đi xét nghiệm AND…
Lan quỳ sụp xuống chân tôi thú nhận đó là kết quả những ngày tôi đi công tác còn Lan về quê nghỉ phép và tình cờ gặp lại người yêu cũ… Lan cầu xin tôi tha thứ chấp nhận mẹ con em bởi tình cũ của em đã vợ con đủ đầy…
Theo Tiền Phong
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự8 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự17 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.