- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ vừa giàu vừa đẹp, chồng vẫn ngoại tình với nữ đồng nghiệp lâu năm
Mấy ai trước khi bước chân vào ngoại tình lại có chủ đích là mình sẽ ngoại tình đâu. Ngay cả khi đàn ông ngoại tình, có khi họ vẫn nghĩ mình là thằng đàn ông tử tế nhất trong "hàng ngũ" đó.
- Mời bố mẹ bạn gái đi ăn tối cô ấy chọn món đắt tiền nhất, khi nhìn thấy hóa đơn lúc thanh toán tôi không dám tin vào mắt mình
- Đêm tân hôn, con dâu gọi bố mẹ chồng xuống nói chuyện rồi thông báo một loạt điều khoản khiến cả nhà tôi loạn cào cào
- Tiểu tam gửi ảnh thân mật với chồng để trêu tức, vợ chuyển ngay 50 triệu với lời cảm ơn rồi đi đặt 10 mâm cỗ
Anh thật đúng là một trường hợp điển hình minh chứng cho điều này.
Thật trùng hợp, tôi có đến 70-80% giống với vợ của anh, nên khi nghe những gì anh nói, tôi đã không thể kiềm lòng tức giận.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Tôi cũng là một người phụ nữ ở ngưỡng tuổi gần 40, giàu và đẹp. Tôi buôn bất động sản nên chẳng thiếu gì tiền, nhưng điều tôi thiếu là sự quan tâm của một ông chồng, anh ta không hề giúp được gì cho tôi, ngoài chuyện cũng ra ngoài bê tiền về nhưng không phải để đưa vợ lo gia đình mà ôm cho riêng mình. Chúng tôi đúng là tiền ai nấy giữ.
Việc nhà anh ta cũng không làm, không chia sẻ với tôi mọi gánh nặng tâm lý, áp lực công việc trong cuộc sống. Anh ta luôn nghĩ về tôi kiểu "em thì giỏi rồi cần gì phải dựa vào ai", nên tôi đã tỏ ra như vậy, rằng tôi tự mình sống tốt được, không cần chồng. Nhưng tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, và tôi cần lắm một bờ vai chia sẻ, nhiều khi tức phát khóc trước sự vô tâm của chồng.
Phụ nữ chúng tôi, khi gồng mình lên để chứng minh mình bất cần lại chỉ nói lên một điều là chúng tôi đang cảm thấy bất an, sợ mất, sợ tổn thương, nên phải cho đối phương thấy là anh ta chẳng đáng gì, nếu có mất cũng không cần phải tiếc, là để che giấu sự tổn thương, để bảo toàn lòng tự kiêu, chứ phụ nữ đã kết hôn và sinh con, ai muốn đổ vỡ? Ai không cần chồng?
Vợ anh, hay tôi, dù sống với sự bất mãn trong hôn nhân nhưng chưa từng làm chuyện phản bội chồng, lấy công việc, lo cho con cái là niềm vui. Còn đàn ông các anh nhìn xem, anh đã làm gì? Kịch bản tôi hình dung được thì anh cũng tồi tệ như những gã đàn ông khác thôi, khua môi múa mép trước một người đàn bà khác, phàn nàn vợ đủ điều sau mỗi cuộc cãi vã, tranh thủ sự mủi lòng nhẹ dạ của đàn bà để bước vào cuộc ngoại tình trăng hoa mà ru ngủ rằng đây mới là tình yêu đích thực, còn thứ tình yêu đẻ ra một lũ con ở nhà, thứ tình yêu gắn với trách nhiệm gia đình, với tranh luận cãi vã kia thì còn gì đâu mà nhớ đến.
Anh phản bội vợ để có nhân tình, bị phát hiện anh lại bỏ nhân tình để về với vợ, anh làm tổn thương đến 2 người phụ nữ mà vẫn nghĩ mình vô tội, đáng thương vì sống trong hoàn cảnh bế tắc.
Để tôi cho anh một lời khuyên, nếu anh thật sự là người đàn ông không đến nỗi tồi tệ như anh nói, từ giờ hãy cố gắng làm một người chồng, người cha thật tốt để chuộc lại những lỗi lầm, bù đắp cho những tổn thương anh đã gây ra cho họ.
Nguyên nhân nào gây ra mâu thuẫn vợ chồng, hãy tìm hiểu và xóa bỏ nó bằng sự chân thành của anh. Hãy chủ động chia sẻ nhiều hơn với vợ, cho chị ấy thấy anh cũng giống như chị ấy, đang nỗ lực để xóa đi những rạn nứt đã hình thành trước giờ giữa hai người. Với cô người yêu kia, anh nên quên cô ấy đi để cô ấy còn có đường tìm hạnh phúc mới.
Theo Dân trí
-
Tâm sự8 phút trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự4 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự6 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự19 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự19 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...