- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Với 4 triệu sinh hoạt phí mỗi tháng, vợ anh chắc phải giỏi toán lắm!”
Chỉ cần nghe những gì anh kể, tôi đã thấy thương cho vợ anh quá rồi!
- Chồng tôi vừa "trúng quả" cả tỷ đồng thì vợ cũ của anh đột ngột tới nhà rồi đòi xin nửa mảnh đất
- Câu nói khích bác của mẹ vợ khiến tôi không kìm nén được bản thân liền ném văng nồi cơm điện ra sàn nhà rồi bỏ đi
- Thu nhập của vợ mỗi tháng 5-7 chục triệu và sở thích thì kỳ dị đến mức nhiều khi tôi thật không hiểu cô ấy có còn là phụ nữ!
Tôi không hiểu anh khoe gì khi anh 29 tuổi, đi làm bao nhiêu năm trời, lương vẫn dưới 20 triệu? Anh khoe khoang rằng vợ anh vẫn sinh đều cho anh 2 đứa con, nhưng vợ anh vất vả thế nào thì anh có biết không? Hai vợ chồng đi ở nhà thuê, thiếu thốn đủ thứ, con cái nheo nhóc, anh tự hào cái gì?
Với 4 triệu sinh hoạt phí một tháng, vợ anh chắc phải giỏi toán lắm mới có thể chi ly tính toán được đủ chi phí sinh hoạt cho 4 người? Một căn nhà thuê 4 triệu mà có khi chỉ là cái phòng khép kín hơn 25m2 chứ mấy, anh nghĩ là rộng rãi thoải mái? Hay anh chỉ biết đi làm về thì leo lên giường ngủ là xong? Chỗ nào cho con anh chơi đùa? Rồi lại 2 đứa con chưa được 5 tuổi, sàn sàn bằng nhau, anh có trông giúp vợ anh được bữa nào không?
Anh bảo rằng sau gần 5 năm lấy vợ, anh sắp mua được nhà và số tiền đó là hơn 700 triệu. Với số tiền đó của anh thì chắc anh phải mua nhà trả góp, vậy nghĩa là anh còn vài năm nữa đi làm trả nợ, còn tiết kiệm khổ hơn cả bây giờ đấy ạ.
Anh có bao giờ nghĩ muốn cho vợ con một môi trường sống tốt hơn? (Ảnh minh họa)
Anh có hiểu cái cảm giác nợ nần nó như thế nào không? Tức là lúc nào cũng có cái suy nghĩ phải cố làm mà trả nợ trong đầu. Lúc nào cũng phải suy nghĩ cần làm gì để kiếm thêm tiền. Rồi vừa nợ tiền ngân hàng, con cái thì lớn thêm, học phí rồi các loại tiền nong đóng góp sẽ cao hơn, chi phí đắt đỏ thêm, bao nhiêu khoản cần chi tiêu mà dựa vào tổng thu nhập dưới 30 triệu của hai vợ chồng, đủ sao được?
Anh có bao giờ nghĩ muốn cho vợ con một môi trường sống tốt hơn? Anh biết hài lòng với bản thân là tốt, nhưng dường như anh đang hài lòng thái quá rồi đấy, như thế tôi gọi là không có chí tiến thủ, không có chí phấn đấu đấy anh ạ.
Chỉ cần tưởng tượng 5 năm 2 đứa con, sống trong nhà thuê, chắt bóp từng tí một, chồng thì lương thấp nhưng lúc nào cũng tự hào như anh, tôi đã thấy thương cho vợ anh rồi. Thôi thôi, anh về mà vén tay áo lên nấu cơm, lau nhà giúp vợ anh đi!
Đôi lời nhắn gửi tới anh.
Thân chào,
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự3 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự3 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự7 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự21 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự22 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?