- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa bảo góp tiền đưa mẹ đi viện chữa bệnh, các anh chị chồng liền họp gia đình rồi đưa ra phương án khiến vợ chồng tôi phải trân mắt nhìn nhau
Tôi không thể hiểu nổi anh chị chồng mình có còn là con người không? Sao họ lại bất hiếu đến thế?
- Trước khi ra khỏi cửa, tôi tự nhủ sẽ chống mắt lên xem nhà chồng "ăn đau" thế nào, không ngờ chỉ mới hơn tháng quả báo đã đến thật
- Cả nhà chồng sỉ vả vì bắt quả tang tôi ngoại tình nhưng khi nghe lời giải thích không tưởng thì tất cả đều lặng thinh
- Vào phút chót khi bị đuổi khỏi nhà chồng, tôi đã lật bài ngửa khiến gia đình họ lao vào mắng chửi nhau
Tôi không thể hiểu nổi anh chị chồng mình có còn là con người không? Sao họ lại bất hiếu đến thế? Ngay cả việc đưa mẹ đi bệnh viện chữa ung thư cổ tử cung họ cũng không đồng ý.
Tôi giận các anh chị chồng mình khủng khiếp. Mẹ chồng tôi một mình gánh gồng buôn bán mấy chục năm trời nuôi từng người trưởng thành. Bố chồng tôi mất sớm, có nhiều người đàn ông tìm đến nhưng mẹ chồng tôi đều từ chối vì muốn toàn tâm toàn sức chăm sóc 4 người con thành tài.
Chăm cây mãi mà giờ đã gần 60 tuổi rồi, mẹ chồng tôi vẫn chưa tới ngày hái quả. Mà tôi cũng chẳng biết có quả ngọt cho mẹ chồng tôi hái không? Chứ hiện giờ, tôi thấy các con bà toàn đem quả đắng tới bắt mẹ mình ăn.
Hồi trước, mẹ chồng tôi sống với anh chị cả. Nhưng khi mẹ yếu sức, không còn làm được việc nhà nữa thì họ lấy cớ mẹ cần nghỉ ngơi nên đẩy mẹ lên ở với vợ chồng tôi. Chồng tôi là con trai út trong nhà, hai chị còn lại đều đã có gia đình riêng. Thương mẹ, anh bàn bạc với tôi vì cũng sợ tôi không hài lòng. Riêng tôi đã thấy mẹ chồng sống chẳng vui vẻ gì ở nhà anh cả nên đồng ý ngay.
Tôi cũng chẳng biết có quả ngọt cho mẹ chồng tôi hái không? (Ảnh minh họa)
Lên ở với nhà tôi được hai năm, mẹ chồng tôi béo khỏe ra trông thấy. Mỗi lần đưa mẹ về quê chơi, các bác họ hàng toàn khen vợ chồng tôi có hiếu. Thế là mấy anh chị chồng hùa vào bảo mẹ chồng cho chúng tôi nhiều thì chúng tôi phải nuôi bà là đúng. Mà sự thật thì nhà cửa, xe cộ, vàng tiền dành dụm, mẹ chồng tôi đã bị anh cả với hai con gái bòn rút hết từ bao giờ rồi.
Mấy tháng nay, mẹ chồng tôi mãn kinh đã lâu nay đột nhiên bị ra máu lại. Vợ chồng tôi đưa mẹ đi khám và chết sững khi nghe thông báo mẹ bị ung thư cổ tử cung. Mấy lần mẹ nằm viện, vợ chồng tôi túc trực chăm sóc, còn anh chị chồng chỉ ghé qua nhìn, hỏi thăm vài tiếng rồi về.
Giờ sức khỏe mẹ chồng tôi đang giảm sút quá mà kinh tế vợ chồng tôi cũng kiệt quệ rồi. Tôi còn phải lo chi phí học hành cho hai đứa con nữa. Vì để dành tiền chữa bệnh cho mẹ mà tôi đã phải cho một đứa thôi học trường quốc tế vì không kham nổi chi phí. Bí đường, tôi bảo chồng họp gia đình lại bàn bạc chuyện tiền nong để đưa mẹ vào bệnh viện trung ương khám chữa bệnh.
Tại sao chỉ có mỗi vợ chồng tôi phải chăm sóc mẹ, còn anh chị chồng thì phớt lờ và ích kỉ. (Ảnh minh họa)
Mới đầu mấy anh chị chồng đều đồng ý và hối thúc vợ chồng tôi đưa mẹ vào đó khám. Thế nhưng khi bàn đến chuyện bán đất và góp tiền thì họ lại đùn đẩy nhau. Cuối cùng anh cả bảo: "Mẹ già rồi, lại bị ung thư thì sớm muộn cũng mất, thôi để bà mất ở nhà. Chứ đất giờ bán đi thì được nhưng sau này mua lại rất khó. Mà chưa chắc chữa hết bệnh được. Dù có chữa khỏi thì mẹ nay cũng gần 60 tuổi rồi, có sống được bao lâu nữa đâu. Anh nghĩ mẹ cũng không muốn các con mình khổ đâu?".
Vợ chồng tôi nghe mà nhìn nhau trân trối vì quá sốc. Thật không ngờ họ lại bất hiếu đến thế? Vợ chồng tôi giận quá bỏ về ngay lúc đó. Chồng đang muốn bán xe ô tô để đầu tư chữa bệnh cho mẹ, tôi cũng không muốn phản đối nhưng tôi không vui. Tại sao chỉ có mỗi vợ chồng tôi phải chăm sóc mẹ, còn anh chị chồng thì phớt lờ và ích kỉ. Tôi chán khủng khiếp. Có cách nào để họ tự nguyện bỏ tiền ra phụ phàng với vợ chồng tôi không?
Theo Nhịp sống việt
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!