- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa từ nhà nội về, con gái đã òa khóc nức nở, đưa ra phần váy rách và kể lại chuyện đáng hận của bố đẻ
Nhìn phần váy rách, dơ bẩn của con gái, tôi ôm chặt con mà nước mắt tuôn ròng ròng.
- Suốt 2 tuần ở chơi nhà chị dâu, ngày nào cũng được ăn "mâm cao cỗ đầy", đến khi ra về, chị đưa cho tờ hóa đơn gây choáng
- Nhà chị chồng nổi tiếng "giàu nứt đố đổ vách", đến xin bữa cơm mà tôi không kìm được nước mắt
- Anh trai dẫn bạn gái về ra mắt khiến cả nhà mừng rỡ, nhưng vừa thấy một vật từ túi xách chị ấy, mẹ tôi tái mặt đuổi thẳng
Sống với nhau 4 năm, vợ chồng tôi ly hôn vì bất đồng quan điểm. Chồng cũ của tôi là kẻ lười làm ham chơi, tiền bạc chẳng mấy dư dả nhưng lại sĩ diện. Hồi còn sống chung, mỗi tháng anh ta chỉ đưa tôi 3 triệu, còn lại bao nhiêu đều bao bạn bè nhậu nhẹt, chơi bời. Sau một lần con sốt, nằm viện hai tuần mà chồng vẫn mải mê nhậu nhẹt, tôi quyết định ly hôn.
Hậu ly hôn, tôi chuyển về nhà bố mẹ, được cho tiền và đất xây nhà riêng. Thỉnh thoảng, chồng cũ đến nhà thăm con nhưng chỉ chơi với con bé chút đỉnh rồi lại về. Và chưa bao giờ anh ta mua cho con một thứ gì, kể cả một viên kẹo. Dẫu như thế, tôi vẫn dạy con phải yêu thương, tôn trọng cha và nhà nội.
Hôm qua, chồng cũ lại đến đón con về nhà nội chơi. Vì hai nhà cách nhau chưa tới 5km, thông thường con về bên ấy cũng được mọi người thương yêu nên tôi đồng ý. Trước khi đi, con bé còn tự mình lựa một chiếc váy đẹp nhất, mặc lên người, cứ xoay đi xoay lại hỏi tôi có đẹp không? Tôi ôm con, bẹo má con một cái rồi dẫn ra cho chồng cũ. Tôi cũng dặn anh ta rất nhiều, phải chăm sóc con. Dù con bé đã 4 tuổi nhưng cũng không thể bỏ mặc con tự chơi vì rất nguy hiểm.
Tranh minh họa.
Thế mà đến chiều, con gái tôi vừa về đã òa khóc nức nở. Con bé đưa phần váy sau bị rách, dính đầy cát đất và dấu chân chó ra cho tôi xem. Đợi con bình tĩnh, tôi hỏi lý do. Con kể trong tiếng nấc. Thì ra chồng cũ đón con về nhưng không chăm sóc con, chỉ lo nằm chơi game. Ông nội bệnh, bà nội mải chăm ông nên cũng không có thời gian trông coi con bé. Trong lúc tự chơi ngoài vườn, con chó trong nhà bỗng xổng chuồng, đuổi theo cắn con.
Con bé khóc gọi ba nhưng chồng cũ vẫn điềm nhiên chơi game trong nhà. Bà nội chạy ra kịp, đánh con chó đi. Rồi con bé đưa tờ 500 nghìn trong cặp cho tôi, bảo bà nội cho tiền mua đồ mới. Tôi hỏi vì sao bố không đưa con đi mua, con lại khóc bảo bố bận chơi game.
Tôi tức đến đỏ mắt và căm hận chồng cũ tận xương tủy. Nhưng tôi cũng thương bố mẹ chồng cũ. Sau này nếu anh ta đến đón con về nhà nội chơi, tôi có nên cho con bé đi nữa không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự8 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự15 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự19 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự21 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.