- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa cởi giày ra đã thấy vợ khóc nức nở trong đêm tân hôn, 5 ngày sau cô ấy mang hết tiền cùng vàng cưới bỏ đi
Vào đêm tân hôn, trước khi đi ngủ, tôi tháo giày ra để nghỉ ngơi cho thoải mái. Lúc ấy, vợ đã nhìn thấy đôi chân của tôi, em khóc lóc và nói rằng tôi là kẻ lừa dối.
- Tôi sinh con gái mẹ chồng mang chục trứng đến thăm hỏi, đến khi bà nằm viện tôi biếu món quà khiến chồng uất nghẹn
- Năm đầu về nghỉ lễ nhà chồng, tôi cho cháu trai 300 nghìn, không ngờ bị mẹ chồng tát cho một cái trời giáng
- Em dâu về quê nghỉ lễ mua hoa quả, chị chồng sang chơi xỉa xói: "Nhà này chỉ ăn đồ nhập khẩu" và cái kết cứng họng khi mẹ chồng ra tay!
Tôi và vợ bằng tuổi, sau 4 tháng hẹn hò thì tiến tới hôn nhân. Chúng tôi quen biết nhau qua sự mai mối của một người hàng xóm. Nói về hình thức thì vợ tôi không có gì nổi bật, nhà cũng chỉ thuộc dạng trung còn tôi thì gia đình có điều kiện khá hơn, tuy không quá giàu nhưng cũng không phải lo đến chuyện kinh tế.
Mặc dù số lần gặp nhau của hai chúng tôi không nhiều và tình cảm chưa đủ sâu đậm nhưng vì bố mẹ hai bên đều thúc giục chuyện cưới xin nên chúng tôi cũng "chạy nước rút" làm đám cưới. Lúc còn hẹn hò, tôi có nói chuyện với vợ về một bên chân của mình: "Chân anh có một vấn đề nhỏ nên khi đi nhìn hơi khập khiễng nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chúng ta". Lúc ấy, vợ không có ý kiến gì nên tôi đã đinh ninh rằng em đã chấp nhận khiếm khuyết trên cơ thể mình.
Tuy nhiên, vào đêm tân hôn, trước khi đi ngủ, tôi đã tháo giày ra để nghỉ ngơi cho thoải mái. Lúc ấy, vợ đã nhìn thấy đôi chân giả của tôi, em khóc lóc và nói rằng tôi là kẻ lừa dối: "Tại sao chân anh bị cụt từ đùi trở xuống mà anh lại nói rằng anh chỉ có một khiếm khuyết nhỏ trên chân là sao? Anh là một kẻ lừa dối. Sao anh không nói rõ vấn đề này cho em biết".
Thấy vợ hoảng sợ, tôi tìm mọi cách an ủi cũng như xin lỗi. Tôi còn hứa sẽ giao hết số tiền mừng cưới và của hồi môn cho vợ, lúc ấy em mới không khóc lóc nữa. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau khi kết hôn, em đã bỏ đi không nói một lời và mang theo toàn bộ số tiền mừng cưới cũng như số vàng họ hàng hai bên tặng khiến tôi rất hoang mang.
Tôi có gọi điện cho vợ nhưng không thể liên lạc được. Lúc ấy, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là em vẫn chưa hết giận mình, chỉ cần thuyết phục để em nghe ra là sẽ ổn. Tuy nhiên, sự việc lại rắc rối hơn thế nhiều.
Sau đó, tôi lặn lội về quê vợ một chuyến những mong có thể đón vợ về. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, bố mẹ vợ đã trách móc, nói tôi thủ đoạn, lừa dối con gái họ lại còn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Bây giờ tôi không biết làm sao để giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Vợ thì không liên lạc được, bố mẹ vợ thì bênh con gái không chịu nghe tôi giải thích.
Thực tình lúc tìm hiểu nhau, tôi cũng định nói rõ cho vợ hiểu về tình trạng của mình để xem phản ứng của em ra sao nhưng phần vì bố mẹ tôi cũng quý vợ, muốn tôi nhanh chóng mang con dâu về nhà nên tôi đã thay đổi mà không nói. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi lấy nhau rồi thì giống như "ván đã đóng thuyền", dù tôi có ra sao thì vợ cũng sẽ chấp nhận nhưng đâu ngờ em lại phản ứng quyết liệt như này.
Tôi biết mình có lỗi khi không thành thật với em nhưng có cần thiết phải phản ứng thái quá lên như vậy không? Nếu không thể chấp nhận tôi thì em có thể nói thẳng với tôi kia mà, tại sao lại chọn cách im lặng rồi mang theo hết toàn bộ số tiền chung của hai vợ chồng đi, như vậy có phải là quá tham lam rồi không?
Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây, tiếp tục năn nỉ vợ quay về hay sẽ ly hôn? Tôi biết khi vợ quyết định bỏ đi thì khả năng hàn gắn lại giữa chúng tôi sẽ không cao nhưng nếu tôi ly hôn thì sẽ mang tiếng lắm. Chúng tôi mới kết hôn 5 ngày mà đã ly hôn, chuyện này có lẽ sẽ thành trò cười cho cả làng mất. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm sao để cứu vãn tình thế này bây giờ?
(tranmanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự24 phút trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự13 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự13 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự17 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.