Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà có chia sẻ hình ảnh nằm ôm con trai Richard Nguyễn trên đồi trong chuyến du lịch ở Đà Lạt.
Hình ảnh bình yên và đáng yêu của mẹ còn Tăng Thanh Hà khiến cộng đồng mạng thích thú. Bên cạnh hình ảnh, Tăng Thanh Hà còn không quên chia sẻ đoạn hội thoại bằng tiếng Anh giữa mình và con trai Richard Nguyễn. Tăng Thanh Hà tiết lộ rằng, con trai tâm sự, nhớ cô trong suốt khoảng thời gian xa nhà. Vì nhớ nên ngay khi về nhà việc đầu tiên làm là phải chạy tới ôm mẹ.
Richard Nguyễn là con trai đầu lòng của vợ chồng Tăng Thanh Hà, cậu bé năm nay 6 tuổi. Chloe Nguyễn là con gái út, năm nay 4 tuổi. Qua những câu chuyện được Tăng Thanh Hà chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai bé con đều rất ngoan ngoãn, biết tự lập và hiểu chuyện.
Đoạn hội thoại của mẹ con Tăng Thanh Hà:
Mommy: Mommy was home alone and I miss you guys.
Riki: That's why I came up to hug you right after I got home. Do you know I love you so much mommy?
Mommy: Yeah, I love you too. Did you have fun?
Riki: I thought about you the whole time, I didn't go up to play with Chloe. I stayed downstairs and thought about you.
Mommy: My sweet boy
Tạm dịch:
Mẹ: Mẹ ở nhà một mình và rất nhờ các con.
Riki: Đó là lý do vì sao con phải chạy ngay tới ôm mẹ ngay sau khi trở về nhà. Mẹ có biết rằng, con yêu mẹ rất nhiều không?
Mẹ: Yeah, mẹ cũng yêu con. Con đi chơi có vui không?
Riki: Con nghĩ tới mẹ suốt thôi, con không muốn đi chơi với Chloe. Con chỉ ngồi ở cầu thang và nghĩ tới mẹ.
Mẹ: Chàng trai đáng yêu của mẹ
Theo Pháp luật và bạn đọc