Nghêu đột nhiên hỏi: Này chú Ốc, mấy hôm nay tớ nghe bàn luận rất sôi nổi chuyệnquyết tâm kiện Vedan ra tòa, có đúng không?
- Đúng.
- Nhưng cả nông dân ba tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh cùngkiện chứ?
Ốc gật gù:
![]() |
- Không sai, hôm trước thìĐồng Nai bàn lùi, nhưng giờ… xốc lên rồi. Em cũng báo cho bác tin vui, nhờ thốngnhất ý chí như thế nên Vedan đã nhanh chóng đề nghị tăng mức “hỗ trợ” lên.
- Tăng nhiều hay lại cứ cò kè trả giá theo kiểu… nhỏ giọt?
- Không, tăng một lèo lên nhiều lần. Đồng Nai từ 30 tỉ lên 60 tỉ, Bà Rịa-VũngTàu từ 10 tỉ lên 40 tỉ, TP Hồ Chí Minh từ 16 tỉ lên 30 tỉ, cộng chung là 130 tỉđồng
Trùm Sò chém gió:
- Nhưng chừng ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với sự thiệt hại của nông dân.Không chỉ có nông dân quyết tâm kiện mà cả cơ quan Nhà nước vào cuộc, thống nhấtý chí từ dưới lên trên.
- Thế đề nghị của Vedan tăng mức “hỗ trợ” lên 130 tỉ đồng, nông dân có chấp nhậnkhông?
- Không, họ quyết tâm kiện ra tòa và các luật sư được nông dân ủy quyền đã nộpđơn tới tòa rồi.
Nghêu đồng tình:
- Cuối cùng rồi các cơ quan Nhà nước cũng đã sát cánh cùng nông dân quyết tâmkiện Vedan ra tòa. Chứ trước đây có vẻ như nông dân phải tự bơi?
Ốc gật gù:
- Như thế mới tạo thành sức mạnh. Nói thật, em cũng tức ghê lắm khi thấyVedan thiếu thiện chí, cù cưa cù nhầy, xem thường luật pháp và trịch thượng vớinông dân.
- Thế chứng cứ còn thiếu không?
Trùm Sò gằn giọng:
- Dư chứng cứ, đã kiện là phải thắng và thắng đúng như mong muốn của nôngdân.
- Bác Trùm điên máu lên rồi nói thế hay ai nói?
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nói mới khí thế chứ, tớ nói mà ăn thua gì.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ