Những con diều được thả bay lên không trung tượng trưng cho sự phóng thích cáclinh hồn từ những ngôi mộ.

Ngày 1/11 là một ngày đặc biệt đối với người dân tại thành phố SantiagoSacatepéquez, Cộng hoà Guatemala, người ta gọi đây là ngày All Saint (Ngày lễcủa tất cả các vị thánh), nhưng đôi khi còn gọi là "Ngày lễ của sự chết". Hàngnăm, gần vào ngày đặc biệt này, người dân tại địa phương lại làm những con diềubằng vải và giấy khổng lồ với những hình vẽ, hoa văn có màu sắc sặc sỡ về cácchủ đề tôn giáo, dân gian.

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Những con diều được thả bay lên không trung tượng trưng cho sự phóng thích cáclinh hồn từ những ngôi mộ, cũng như gửi các thông điệp, những lời nhắn nhủ tớinhững người đang ở cõi âm. Những con diều có đường kính trung bình khoảng 13 m,cần phải một nhóm người tham gia làm việc cật lực trong vòng hai tháng mới hoàntất.

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Truyền thống thả diều này đã có từ 3.000 năm trước. Đến ngày lễ, mọi người sẽmang diều tới nghĩa trang Sacatepéquez đã được trang hoàng rực rỡ màu sắc. Đểngày lễ All Saint trở nên độc đáo hơn, người ta còn tổ chức cuộc thi và traogiải thưởng cho các con diều, chẳng hạn như con diều đẹp nhất, con diều bay đẹpnhất. Và thông thường, con diều đẹp nhất đều thuộc về các nghệ nhân phụ nữ vàtrẻ em.

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Vào ngày này, mỗi ngôi mộ được trang trí và phủ lên bằng những bông hoa và cánhhoa cúc, hoa hồng thơm ngát. Tất cả mọi người trong thành phố đứng thả diều,cười nói rôm rả. Sau đó, mỗi gia đình sẽ tụ tập lại ngồi cạnh ngôi mộ của ngườithân để cùng nhau trò chuyện về người quá cố.

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Thả diều để tưởng nhớ người quá cố

Video lễ hội "":

Theo Vzone