Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa hoàn tất thủ tục trao trả công dân H.N.H. (sinh năm 2007, trú phường Kon Tum) về với gia đình sau 3 năm bị lừa sang Campuchia và mất liên lạc.

Theo cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 15h00 ngày 5/11/2025, tại nhà em H. (nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia) đã diễn ra một cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc. Ngay khi nhìn thấy cháu nội bằng xương bằng thịt, bà của em H. đã không kìm được nước mắt, vội chạy đến ôm chầm lấy cháu.

"Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi tưởng cháu tôi chết rồi. Gia đình đã lập bàn thờ cho nó rồi... Cảm ơn các anh công an, cảm ơn chính quyền đã mang cháu tôi trở về", bà nội của nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2022, em H.N.H. (khi đó mới 15 tuổi) đã nghe theo lời rủ rê "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, hứa hẹn đi làm việc với mức lương hàng chục triệu đồng. Sau một thời gian ngắn, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với H..

Đến tháng 10/2025, sau thời gian dài bị giam lỏng và ép buộc lao động, một số nạn nhân bị lừa đảo (trong đó có H.) đã may mắn trốn thoát được và tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng nước sở tại. Sau khi được đưa về nước và qua quá trình xác minh nhân thân, em H. đã được Công an phường Kon Tum liên hệ, hỗ trợ và làm thủ tục để trao trả về cho gia đình.

Thanh niên bị lừa sang Campuchia được trao trả về gia đình sau 3 năm mất liên lạc- Ảnh 1.

Công an phường Kon Tum hoàn tất thủ tục trao trả công dân cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

H. cho biết, khi qua Campuchia, em bị đưa vào một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến, ép buộc làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, giám sát chặt chẽ và giao nhiệm vụ phải tìm kiếm ít nhất 3 khách hàng mỗi ngày; nếu không hoàn thành sẽ bị đánh bằng gậy bóng chày và chích điện.

Do không liên lạc được với nạn nhân, gia đình H. đã lập bàn thờ cho em vì nghĩ rằng em không còn sống.

Bố của H. chia sẻ, từ giữa năm 2022, gia đình không thể liên lạc được với H., dù đã tìm mọi cách. Qua nhiều nguồn tin báo về, cộng thêm việc không liên lạc được trong thời gian quá dài, gia đình đã tuyệt vọng và tin rằng H. đã gặp nạn, không còn nữa.

Thanh niên bị lừa sang Campuchia được trao trả về gia đình sau 3 năm mất liên lạc- Ảnh 2.

H. trở về trong niềm vui của gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

"Đây là một trường hợp may mắn hiếm hoi trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo, mua bán người qua mạng. Lực lượng công an đã động viên tinh thần nạn nhân, đồng thời ghi nhận lời khai của cháu H. để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án về tội phạm mua bán người và lừa đảo xuyên biên giới", Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum, cho biết.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh rằng vụ việc là một lời cảnh tỉnh cho các thanh, thiếu niên trước những cạm bẫy và lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" tại nước ngoài.

Theo Người đưa tin