Mùa hè năm 2012, một thanh niên 27 tuổi đã bỏ lại mạng sống của mình trên con sông Tôn Thủy, thành phố Lâu Để, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Điều khiến mọi người nhớ và đau lòng mãi chính là vì thanh niên này đã đánh đổi mạng sống của mình trong lúc cứu 4 người không quen biết. Ngay sau khi được cứu lên bờ, 4 kẻ lạnh lùng này liền nhanh chóng bỏ đi, mặc kệ ân nhân của mình bị dòng nước cuốn trôi.
Ngày 3/7/2012, trong lúc Cẩm Kiệt dẫn hai chú chó đi dạo trên bờ sông Tôn Thủy thì bất ngờ nghe được tiếng kêu cứu. Gần đó, một gia đình 4 người đang chới với giữa dòng nước, gần như không thể chống cự nổi nữa.
Cẩm Kiệt không hề suy nghĩ một giây nào, nhảy ngay xuống nước để cứu người. Phía sau anh cũng có thêm 2 người nữa lao xuống nước hỗ trợ. Khi gia đình 4 người được lần lượt đưa vào bờ cũng là khi người ta phát hiện Cẩm Kiệt không thấy trở lên nữa.
Trong lúc hỗn loạn, cả 4 người trong gia đình vừa được Cẩm Kiệt cứu đã lạnh lùng bỏ đi, không tham gia cứu người, cũng không mảy may quan tâm gọi cứu thương giúp chàng thanh niên. Thời điểm đó, có người dân tức giận chạy ra chặn đường gia đình kia nhưng một người trong số họ lại lạnh lùng nói: "Anh ta chết thì sao? Liên quan gì đến tôi?".
Đám tang của Cẩm Kiệt có rất đông bà con đến tham dự. Mọi người đều khóc thương cho chàng trai tốt bụng đoản mạng. Thế nhưng, tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng của gia đình đã được Cẩm Kiệt cứu đến dự đám tang ân nhân.
Ông chủ cũ của Cẩm Kiệt vì quá bức xúc, từng bỏ ra 10 nghìn nhân dân tệ cho bất cứ ai tìm được tung tích của gia đình vô ơn nhưng không ai tìm thấy. Mãi đến thất đầu tiên của Cẩm Kiệt, 3 trong số 4 người trong gia đình được cứu mới xuất hiện. Những kẻ vô ơn đã quỳ trước mặt bố mẹ Cẩm Kiệt, cúi đầu trước linh vị của ân nhân để cảm ơn và xin tha thứ vì những chuyện đã qua.
Theo Pháp luật và bạn đọc