Chị tôi kết hôn lần đầu khi mới 23 tuổi, với một người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa và gia đình khá giả. Thời điểm ấy, chị là niềm tự hào của cả gia đình khi tổ chức một đám cưới linh đình. Ai cũng nghĩ chị may mắn và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng cuộc hôn nhân này chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ sau hơn một năm, chị phát hiện chồng mình có người khác bên ngoài. Anh ta không chỉ phản bội mà còn xem nhẹ tình cảm và sự hy sinh của chị. Những ngày tháng sống trong dằn vặt và tủi nhục khiến chị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng chị chọn ly hôn, rời khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ đó với hai bàn tay trắng.

Sau ly hôn, chị lao vào công việc cố gắng vực dậy tinh thần. Suốt một thời gian dài chị chẳng dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy, chị gặp được người chồng thứ hai. Người đàn ông này lớn tuổi hơn chị khá nhiều, điềm đạm và có vẻ chín chắn. Chị tin rằng sau những tổn thương, đây sẽ là bến đỗ bình yên của mình. Nhưng một lần nữa, hạnh phúc không mỉm cười với chị. Cuộc hôn nhân thứ hai tưởng chừng như lý tưởng lại là một cơn ác mộng khác. Người chồng thứ hai quá gia trưởng, luôn muốn kiểm soát chị trong mọi việc, từ tài chính đến các mối quan hệ cá nhân. Không chịu nổi sự bó buộc, chị quyết định ly hôn lần nữa sau 5 năm chung sống.

Thất bại với 2 đời chồng chị gái vẫn muốn tiếp tục tái hôn
Ảnh minh họa.

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, cả gia đình tôi đều mong chị sẽ dành thời gian để sống cho bản thân, tập trung vào công việc và chăm sóc con gái. Nhưng vài ngày trước, chị bất ngờ thông báo rằng đã quen một người đàn ông mới và muốn tiến tới hôn nhân. Nghe chị nói, cả nhà tôi như ngồi trên đống lửa. Bố mẹ tôi thì phản đối kịch liệt, vì họ không muốn chị tiếp tục lao vào những rủi ro và đau khổ thêm lần nữa. Bố tôi vốn là người ít nói đã nghiêm khắc bảo: "Con không còn trẻ nữa, con nên nghĩ đến con gái mình trước khi quyết định bất cứ điều gì." Mẹ tôi thì rơi nước mắt, khuyên nhủ chị hãy suy nghĩ kỹ. Còn tôi, dù thương chị vô cùng nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng. Tôi tự hỏi, liệu chị đã thực sự sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân mới, hay chỉ đang tìm kiếm một chỗ dựa để khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn?

Chị không hề giận dữ hay phản ứng gay gắt trước sự phản đối của gia đình. Chị chỉ nhẹ nhàng nói rằng: "Chị biết mọi người lo lắng cho chị, nhưng chẳng lẽ vì đã thất bại hai lần mà chị không được quyền hạnh phúc nữa? Ai cũng có sai lầm, nhưng điều quan trọng là biết đứng dậy và đi tiếp. Chị muốn thử một lần nữa, không phải vì chị yếu đuối hay sợ cô đơn, mà vì chị tin rằng chị xứng đáng có cơ hội tìm hạnh phúc." Những lời chị nói khiến tôi không thể phản bác. Là người từng chứng kiến chị trải qua bao đau khổ, tôi biết chị mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn thấy chị lại rơi vào vòng lặp cũ của những thất vọng và nước mắt.

Người đàn ông mà chị đang quen là một người từng trải qua ly hôn và cũng có con riêng. Theo chị kể, anh là người hiền lành, hiểu chuyện và yêu thương chị thật lòng. Nhưng tôi không thể không lo ngại. Liệu một người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân có thể mang lại cho chị sự bình yên mà chị mong muốn? Liệu cả hai có đủ sự trưởng thành và cảm thông để xây dựng một gia đình hạnh phúc?

Thêm vào đó, cháu gái tôi đang ở tuổi dậy thì rất nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống. Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi vì những cuộc hôn nhân trước của mẹ và giờ đây tôi sợ rằng cháu sẽ càng tổn thương hơn nếu mẹ mình lại đi sai đường. Tôi và gia đình rối bời không biết phải nói sao để có thể ngăn cản được quyết định tái hôn lần 3 của chị?

Theo Thương Trường