Khi bé còn chưa chào đời, nhiều bậc cha mẹđã "săn" thầy để cậy nhờ tìm một cái tên phú quý, cát tường.
Chỉ cần lên mạngtra cụm từ “tìm thầy đặt tên cho con” sẽ ra một loạt số điện thoại, thậm chílà website của một số thầy “có tiếng” trong việc đặt tên, xem tử vi, phongthủy...
Tìm thầyđặt tên cho con
Lần theomột số điện thoại 0912569xxx, chúng tôi gọi điện liên hệ để nhờ thầy xem têncho cô con gái sắp sinh. Giọng khàn khàn, thầy T. nói: “nhàchị xem tên từ lúc cháu còn trong bụng mẹ là đúng lắm. Tôi có nhận mấytrường hợp, người ta tự ý đặt tên cho con, sau thấy đứa con không đượcthông minh lanh lợi lắm, nên đến đây nhờ xin đổi tên. Làm như thế hơi lâu,mà phức tạp, cứ chọn tên từ lúc còn trong bụng mẹ cho chắc. Thôi, tôi chođịa chỉ nhà, anh chị tự tìm đến.”
|
Khi bé còn chưa chào đời, nhiều bậc cha mẹ đã "săn" thầy để cậy nhờ tìm một cái tên phú quý, cát tường |
Đến mộtngõ nhỏ trên đường Láng, chúng tôi đang băn khoăn vì số nhà hơi khó tìm,liền hỏi một người bán nước đầu ngõ, bà cụ tươi cười như quá quen với cảnhcó người lạ đến tìm địa chỉ nhà: “Tìm thầy T. xemtên cho con đúng không? Đấy, cứ đi thẳng, đến cái nhà to rộng gần cuối ngõ,cổng xanh nhé. “Lò” đặt tên cho trẻ ở đấy đấy."
Khi chúngtôi đến ngôi nhà cũ kỹ, đã có mấy cặp vợ chồng ngồi đợi quanh bàn. Một sốngười phụ nữ đang có bầu, những người còn lại đều đến xem để đổi tên tronggiấy khai sinh cho con. Thầy T. lớn tiếng hỏi một người phụ nữ: “Con gái sinh năm Canh Dần, sao lại đặt cái tên là Kim Anh.Tên này không hợp, thảo nào con bé hay đau ốm. Năm Canh Dần ứng với mệnhMộc. Thủy sinh Mộc mới tốt, Kim thì khắc Mộc. Đổi ngay từ Kim Anh sang ThủyAnh thì con bé mới khỏe mạnh được. Anh chị bất cẩn quá!”
Chị phụ nữ nghethế liền cảm ơn rối rít, và cho biết sẽ về đổi tên trong giấy khai sinh chocô con gái Kim Anh sinh năm Canh Dần.
“Phí” của mỗilần xin một cái tên cho trẻ ở đây cũng không hề rẻ, ít nhất là 500.000 đồng,còn nhiều hơn thì tùy tâm. Nhưng chưa ai đến đây mà đặt 500.000 đồng cả, cóđược cái tên tốt, việc tốn vài triệu cũng là chuyện bình thường.
Trên một diễnđàn, nickname loakentay chia sẻ trên một diễn đàn: "Nhờ các mẹ ở đâygiúp mình với, em bé nhà mình mới sinh nên đang cần tìm một ông thầy nào đóxem giúp để đặt tên cho bé. Mẹ nào có kinh nghiệm rồi xin chỉ giúp mình vớinhé!".
Hoặc mộtvài chị em đắn ý: “Nghe nói ngoài HN có thầy TK tư vấn đặt tên con theophong thuỷ, hôm trước xem trên web của thầy… thấy nhiều mẹ quảng cáo haylắm, đã có mẹ nào xem thầy chưa, hoặc biết các thầy khác, xin chỉ giúp với?"hay “Mình sắp sinh baby, cũng muốn tìm thầyđể xem tên cho con, ai có số điện thoại không cho em xin với ạ.”
Xin"thầy" cho tên con, nên không?
|
Còn hàng trăm các chia sẻ của ông bố, bà mẹ về việc thực hư liệu tên gọi có ảnh hưởng đến số mệnh, nếu có một cái tên chưa hợp lý thì có nên nhờ thầy tư vấn đổi tên hay không? Vô tình, những lo lắng của các bậc cha mẹ đã khiến “lò” đặt tên cho trẻ ngày càng nở rộ |
Còn hàng trămcác chia sẻ của ông bố, bà mẹ về việc thực hư liệu tên gọi có ảnh hưởng đếnsố mệnh, nếu có một cái tên chưa hợp lý thì có nên nhờ thầy tư vấn đổi tênhay không? Vô tình, những lo lắng của các bậc cha mẹ đã khiến “lò” đặt têncho trẻ ngày càng nở rộ.
Một bạn cónickname Napoliti khẳng định quan điểm của mình trên một diễn đàn: “Ngay từ lúc đặt tên các chị đã nghĩ tới chuyện nhờ thầyđặt nên tự nhiên tạo cảm giác nặng nề, và nó sẽ ăn sâu với cách nuôi dạy contừ lúc đầu, sau này có chuyện gì các chị lại mang đến cho thầy... Đặt têncho con thì theo phong tục mà đặt, không trùng tên trong gia đình, tên đọckhông phản cảm, không dùng xen tiếng Anh... là ổn thôi”.
Nick nameSweetlove bày tỏ bức xúc trên một diễn đàn: “Tìmthầy đặt tên nhiều vấn đề phát sinh lắm. Nghe bà chị làm cùng cơ quan nóiđến thầy đặt tên, vợ chồng tớ hí hửng làm theo. Đến nhà thầy, thầy giở 1cuốn sổ với chi chít chữ Hán, rồi hỏi tên ông bà nội ngoại, tên bố mẹ, sinhnăm nào... Thế rồi thầy phán luôn một câu: Tên cả nhà xấu quá, muốn đặt têncho con thì ông bà, bố mẹ phải làm lễ đổi tên hết đi …Vợ chồng tớ búc xúclắm nên về tự đặt tên con luôn”.
Chị Ngân(Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Thực ra ông ấycho quanh đi quẩn lại cũng từng ấy tên thôi, ai đến xin cũng thế. Nếu như cứtheo lời “thầy”, sau này chắc cả nước mình chỉ còn khoảng 20 cái tên thôiấy. Con trai thì là Gia Hiên, Nam Anh…con gái thì là Khánh Vy, Anh Khánh”.
|
Theo Eva