Bức tranh được vẽ nên bằng phấn tái hiện hình ảnh xe tăng và đoàn bộ binh của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.

Tác phẩm đẹp mắt và sinh động này được vẽ nên bởi thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh, giáo viên Mỹ thuật của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (tỉnh Nghệ An).  

Bằng đôi tay tài hoa, sự tri ân và trái tim nhiệt huyết, thầy Hạnh đã góp công sức, thời gian và tâm huyết của mình để hòa cùng không khí hướng tới ngày trọng đại của đất nước. Bức tranh bằng phấn này được thầy giáo Nghệ An hoàn thành sau 2 buổi.

z6508492026102_4c0234551e2b2b684950dcbdbf54da0a.jpg
Bức tranh tái hiện khoảnh khắc lịch sử xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 được thầy Nguyễn Trí Hạnh vẽ bằng phấn trên bảng. 

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Hạnh cho hay, ý tưởng thực hiện một tác phẩm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước đã được thầy dự định từ lâu và hoàn thiện vào ngày 11/4. 

“Trong quá trình từ lên ý tưởng cho đến khi bắt tay vào vẽ tác phẩm, tôi đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, sách báo, thậm chí hỏi cả các giáo viên dạy Lịch sử để có thể hiểu rõ hơn và xây dựng bối cảnh, hình ảnh cho tác phẩm. Tôi chọn phấn để vẽ bởi đây là vật dụng những người giáo viên như tôi gắn bó hằng ngày. Sau khi ý tưởng được định hình, tôi đã bắt tay vào vẽ từ 10/4 và sau 2 buổi đã hoàn thiện vào 11/4. Trong tranh, tôi cũng vẽ hình ảnh một chú chim bồ câu xanh biểu tượng cho sự hòa bình sau khi thống nhất đất nước”, thầy Hạnh kể.

Thầy Hạnh cho hay, tác phẩm được vẽ trên bảng chỉ bằng 1 hộp phấn màu bình thường. Thậm chí, theo thầy Hạnh, đây chỉ là loại phấn màu thuộc hàng rẻ nhất.

z6508492059051_7df2e1b2542a534281935256eee16089.jpg
Thầy Nguyễn Trí Hạnh cho hay, trong tác phẩm này, phần khó nhất là chiếc xe tăng, bởi rất nhiều chi tiết nhỏ.

Tác phẩm được thầy Hạnh vẽ tại phòng chức năng của trường, ngoài giờ lên lớp. “Thông thường, sau mỗi ngày dạy xong, tôi thường cho mình một khoảng không gian riêng để sáng tác các tác phẩm”, thầy Hạnh chia sẻ.

Thầy Hạnh cho hay, thực hiện bức tranh tái hiện khoảnh khắc lịch sử này không chỉ nhằm hướng tới dịp kỷ niệm ngày 30/4 mà qua đó giáo dục cho học sinh biết thêm về lịch sử, sự chiến đấu và hy sinh của các thế hệ đi trước để có được đất nước ngày hôm nay.

Thầy giáo cho biết, trong quá trình vẽ bức tranh này, phần khó nhất là ở chiếc xe tăng, bởi rất nhiều chi tiết nhỏ. Ngoài ra, khó khăn cũng đến từ chất liệu phấn. “Đây là một chất liệu không hề dễ. Bởi do hạn chế về màu sắc, nên phải hòa sắc để tạo nên những gam màu sinh động. Chất liệu phấn cũng không thể lan được màu như các chất liệu vẽ thông thường. Do đó, muốn lan màu, chủ yếu phụ thuộc vào kỹ thuật đánh bằng tay là chính”, thầy Hạnh chia sẻ.

490737371_4010866549230226_5635784773918232728_n.jpg
Thầy Nguyễn Trí Hạnh bên tác phẩm vẽ bằng phấn của mình.

Điều thầy Hạnh vui nhất là bức tranh sau hoàn thiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự thích thú từ học sinh. Hầu hết các em nhận xét tác phẩm như một bức tranh 3D, thậm chí như ảnh chụp. 

“Không chỉ xem, chụp ảnh cùng tác phẩm, các em còn quan tâm đến chủ đề và hỏi những câu hỏi về lịch sử. Qua bức ảnh và những tìm hiểu về sự kiện này, tôi cũng đã giới thiệu, giải thích cho các em nhiều chi tiết liên quan”, thầy Hạnh nói.

Ngoài bức tranh này, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh từng vẽ khoảng 500 tác phẩm khác; mỗi tác phẩm là một câu chuyện hoặc một sự kiện cụ thể, theo dòng chảy thời sự. 

Theo VietNamNet