Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc

Một tảng đá khổng lồ chênh vênh giữa biển sẽ khiến bạn tò mò, tiến lại gần và bạn sẽ được chiêm ngưỡng điều thú vị ẩn chứa bên trong nó.

Một tảng đá khổng lồ chênh vênh giữa biển sẽ khiến bạn tò mò, tiến lại gần và bạn sẽ được chiêm ngưỡng điều thú vị ẩn chứa bên trong nó.

Trông thì có vẻ như tảng đá nhưng nó không đơn giản chỉ là một tảng đá bình thường, đó chính xác là một nhà hàng nửa chìm nửa nổi trên biển. Nhà hàng độc đáo này nằm ở miền Nam của đất nước Na Uy, được xây dựng với cửa sổ rộng tới 11m chìm dưới làn nước biển xanh biếc với hướng ra đại dương.

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 1.
Nhà hàng trông như một khối bê tông khổng lồ gác lên mỏm đá, nằm chênh vênh giữa biển.

Thoạt nhìn, bạn có thể nhầm tưởng nhà hàng này thành một tảng đá khổng lồ, hoặc một thùng chứa bê tông nằm ngổn ngang giữa biển gần ngôi làng Baly (Na Uy). Tuy nhiên, bên trong đó là một nhà hàng với không gian vô cùng ấn tượng.

Nó có thể chứa được khoảng hơn 100 thực khách tới dùng bữa và họ đang có dự định tăng gấp đôi không gian thú vị này lên để thu hút cả những du khách tới tham quan, tìm hiểu đáy biển.

Snøhetta, công ty kiến trúc xây dựng nhà hàng dưới biển này cho biết: "Nhà hàng như một bể cá cảnh khổng lồ nằm sâu 5m dưới mực nước biển. Ô cửa sổ khổng lồ là lăng kính giúp du khách chứng kiến cảnh quan dưới đáy biển tại đây thay đổi theo từng mùa, từ mùa hè oi bức đến mùa đông giá lạnh".

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 2.
Lối vào của nhà hàng dưới nước, đưa du khách tới một không gian vừa có thể dùng bữa vừa ngắm nhìn đáy đại dương.
Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 3.
Bên trong nhà hàng với ô cửa sổ rộng 11m hướng ra biển.

Dự kiến, nhà hàng sẽ tập trung vào những món ăn địa phương với nền ẩm thực độc đáo của đất nước Na Uy.

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 4.

Độc đáo từ bề ngoài đến nội dung, một món ăn dự kiến có trong thực đơn của nhà hàng với màu xanh lục kỳ lạ.

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 5.

Thậm chí chứa cả những sinh vật không phải ai cũng dám thử.

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 6.

“Khối bê tông” kỳ lạ nằm gác trên vách đá khi nhìn từ trên cao xuống.

Hình dáng của nhà hàng tuy kỳ lạ nhưng được xây dựng hoàn toàn có mục đích. Nhà hàng có hình dáng thanh mảnh, nằm vắt mình lên mỏm đá với lớp vỏ bê tông có bề mặt thô cứng.

Điều này sẽ thu hút những sinh vật biển như trai, sò... đến và bám lấy bề mặt bê tông này. Qua thời gian, sau khi những mảng bám vỏ sò này ngày càng dày lên, kết cấu này sẽ tạo thành một hòn đảo nhân tạo có khả năng tự làm sạch nước biển và thu hút ngày càng nhiều những sinh vật biển về đây.

Cứ ngỡ tảng đá khổng lồ nổi trên mặt nước, tới gần ai cũng phải thốt lên kinh ngạc - Ảnh 7.
Từ dưới đáy đại dương nhìn vào thì nhà hàng sẽ trông như thế này.

Công ty Snøhetta dự kiến nhà hàng dưới biển độc đáo này sẽ hoàn thành và mở cửa đón du khách vào tháng 2/2019.

Theo Thời Đại


nhà hàng

chuyện lạ thế giới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.