- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ 'anh hùng tuyến đầu chống Covid-19' tại New York tự tử
Trưởng khoa cấp cứu Lorna M. Breen của bệnh viện New York - Presbyterian Allen đã tự tử hôm 26/4, theo thông tin từ phía gia đình và cảnh sát địa phương.
- "Tôi đã khóc rất nhiều": Các bác sĩ rơi lệ nhìn bệnh nhân qua đời trong bất lực, hé lộ điều tàn nhẫn nhất mà Covid-19 mang tới
- Bên trong New York - tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ: Thành phố vắng lặng nhưng y bác sĩ và quân đội vẫn tất bật chiến đấu chống dịch bệnh
- Dành 40 năm cứu người, bác sĩ qua đời do Covid-19 đến cuối đời vẫn nhất quyết không chịu đi viện vì sợ bệnh nhân thiếu giường
Đại diện sở cảnh sát Charlottesville, ông Tyler Hawn, cho biết: “Ngay khi nhận được yêu cầu cấp cứu, chúng tôi lập tức chuyển nạn nhân đến bệnh viện Đại học Virginia để điều trị. Thật không may, nạn nhân đã qua đời do tự gây thương tích”.
Bác sĩ Lorna Breen từng phơi nhiễm virus corna tại phòng cấp cứu, nơi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.
Bệnh viện buộc cô tạm dừng làm việc và điều này khiến Lorna thấy bất lực giữa lúc diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, The New York Times dẫn thông tin từ bác sĩ Philip C. Breen, bố của nạn nhân.
Ông Philip đã biết có điều gì đó “không ổn” trong cuộc nói chuyện cuối cùng với con gái. Khi ấy, Lorna kể về một bệnh nhân nhiễm Covid-19 qua đời trước khi lên xe cấp cứu.
“Con gái tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc. Lorna là một vị anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch”, bác sĩ Philip C. Breen chia sẻ.
Trưởng khoa cấp cứu Lorna M. Breen của bệnh viện New York – Presbyterian Allen đã tự tử hôm 26/4. Ảnh: The New York Times.
Thông báo nội bộ của chuỗi bệnh viện New York - Presbyterian không nhắc đến nguyên nhân tử vong của bác sĩ Lorna C. Breen để tôn trọng quyền riêng tư cho gia đình. “Một cái chết để lại cho chúng ta nhiều câu hỏi”, thông báo này viết.
Một đồng nghiệp của nạn nhân, bác sĩ Lawrence A. Melniker, nhận xét: “Cô Breen là một bác sĩ đáng kính của chuỗi bệnh viện New York - Presbyterian. Cô ấy là một người tài năng”.
Cũng theo ông Melniker, cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể gây ra nhiều sang chấn tâm lý cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.
Một bác sĩ khác thì cho hay cô Breen luôn chu đáo với đồng nghiệp: “Breen luôn đảm bảo nhân viên trong khoa có đủ thiết bị bảo hộ. Ngay cả khi cô ấy phải ở nhà vì nhiễm virus corona, Breen vẫn nhắn tin hỏi han mọi người”.
Tính đến ngày 27/4, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Nước này ghi nhận gần 1 triệu người nhiễm bệnh và 54.841 người tử vong do Covid-19, theo số liệu của ĐH Johns Hopkins.
Bang New York tiếp tục là “tâm dịch” của Mỹ dù số người chết hàng ngày có dấu hiệu giảm tốc. Hôm 27/4, Thống đốc bang Andrew Cuomo thông báo một số hoạt động sản xuất và xây dựng có thể được khởi động trở lại sau 15/5.
Theo Zing
-
Thế giới1 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới5 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới5 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới9 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới19 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới19 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.