- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 15 tháng chết giữa đống rác và sự thật kinh hoàng về người mẹ “điên
Giữa những chai rượu, lon bia, đồ ăn thừa bốc mùi, cảnh sát tìm thấy thi thể của một em bé đã phân hủy nặng trong khi người mẹ....
Giữa những chai rượu, lon bia, đồ ăn thừa bốc mùi, cảnh sát tìm thấy thi thể của một em bé đã phân hủy nặng trong khi người mẹ vẫn đang vật vã ngay gần đó vì “phê” thuốc.
Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.
Cái chết thương tâm
Ngày 30/3/2010, bà Nicola Hainey bắt chuyến tàu tới nhà con gái ở thị trấn Paisley (thành phố Edinburgh, Scotland) bởi còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cháu trai Declan Hainey tròn 2 tuổi. Lần cuối cùng bà gặp cậu bé là từ cách đây 8 tháng nên quyết định nhân dịp này tới thăm con cháu mình.
Chiếc cũi đầy rác rưởi, nơi tìm thấy thi thể của bé trai xấu số.
Khi tới nơi, lúc này đã là 18h nhưng dù đã bấm chuông rất lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cho con gái Kimberley Hainey cũng không được, bà sang hỏi thăm hàng xóm thì được biết đã nhiều ngày nay họ cũng không thấy Kimberley đâu.
Cuối cùng, bà Nicola quyết định vòng ra phía sau nhà hé mắt qua cửa sổ nhìn xem con cháu mình có nhà hay không. Lập tức, bà nhận ra mọi chuyện tồi tệ hơn những gì có thể tưởng tượng. Kimberley đang nằm bất động trên ghế sofa.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau khi được thông báo. Phá cửa xông vào, trước mắt họ hiện lên một cảnh tượng gây sốc. Trên chiếc ghế sofa bẩn thỉu, dụng cụ sử dụng ma túy vứt ngổn ngang cùng giấy thiếc và một cái bật lửa. Chai lọ, rác rưởi, những hộp thức ăn bốc mùi vứt khắp nhà trong khi Kimberley với khuôn mặt đờ đẫn, có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Cậu bé Declan Hainey chết vì bị mẹ bỏ đói.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bước vào phòng ngủ, các nhân chứng gần như đều hoảng hốt và kinh hãi khi bên trong chiếc cũi, giữa những chai rượu, lon bia, hộp sữa, đồ ăn thừa và thuốc phiện paraphernalia là thi thể của một em bé đã phân hủy nặng. Nạn nhân không ai khác, chính là bé Declan Hainey. “Bà Nicola lúc đó đau đớn đến gần như ngất xỉu”, một cảnh sát cho biết.
Khám nghiệm tử thi, các chuyên gia xác định Declan đã chết trong khoảng thời gian 8 tháng trước, tức là khi mới 15 tháng tuổi, có dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng. Nguyên nhân tử vong là do bị bỏ đói. Người mẹ 38 tuổi lập tức bị bắt giữ trong tình trạng vẫn còn “phê” thuốc. “Lúc đó cô ta vẫn liên tục lảm nhảm như người điên”, một nhân chứng cho hay.
15 năm tù cho người mẹ bỏ mặc con chết đóiThời điểm cảnh sát lấy cung sau khi tỉnh lại, Kimberley Hainey bật khóc nức nở. Người mẹ nhẫn tâm này cho biết, 8 tháng trước, Kimberley liên tục gặp ảo giác đồng thời nghe thấy tiếng văng vẳng bên tai nói rằng bé Declan là hiện thân của quỷ dữ và sẽ giết chết cô ta. Quá sợ hãi, Kimberley đã bỏ mặc con mình, không cho ăn uống cũng không tìm kiếm sự trợ giúp về y tế. Declan sau đó dần kiệt sức vì quá
đói.
Chân dung người mẹ nhẫn tâm.
Kimberley Hainey vốn là một con nghiện heroin. Tuy nhiên, để có thể được nuôi con, người phụ nữ 38 tuổi quyết tâm cai nghiện và đã vượt qua bài kiểm tra của các nhà chức trách. “Ai cũng nghĩ rằng con gái tôi đã thay đổi và thằng bé đang được sống trong hạnh phúc với người mẹ yêu thương nó. Lần cuối cùng tôi gặp Declan mọi thứ vẫn rất tốt. Thật không thể tin được”, bà Nicola nói trong đau đớn.
Trong khoảng thời gian đó, Kimberley đã che giấu cái chết của con mình và nói với những người hàng xóm rằng đứa trẻ đang được các thành viên trong gia đình mình chăm sóc nên không có ai nghi ngờ. Người mẹ này thậm chí còn bán quần áo và đồ chơi của con mình để mua heroin.
Tại phiên tòa xét xử năm 2011, Kimberley Hainey đã bị kết án 15 năm tù cho tội giết người. “Tôi không thể tin nổi đó là một bà mẹ. Cô ta không có tình người khi đã giết chết con trai mình. Cô ta đáng ra phải chịu tội tử hình”, một người hàng xóm bức xúc cho biết.
Theo Dân Việt
-
Thế giới7 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới7 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới7 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới11 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?
-
Thế giới1 ngày trướcMỗi ngày, ngọn núi này phun ra số vàng trị giá tới hơn 162 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcBà Melinda Gates đã được phát hiện đang đeo một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út của mình sau khi bước xuống một chiếc trực thăng riêng.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcNhững chú chó husky lao ra khỏi quán cà phê thú cưng, chạy tán loạn trung tâm thương mại. Cảnh tượng khiến nhiều người bất ngờ.